Cha làm ca đêm

26/02/2014 - 19:50

PNO - PN - Đổi việc, biết mình phải làm theo ca, cha đã chuẩn bị… tư tưởng cho con, rằng sẽ có sự xen kẽ, một tuần cha ở nhà buổi tối với con và một tuần cha phải ở công ty. Con nhanh nhảu hỏi: “Thế, cha có được ngủ không?” và...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thế nhưng đêm đầu tiên không có cha ở nhà, con ngồi lật tới lật lui quyển sổ mà hôm nào hai cha con cùng vừa làm họa sĩ vừa huơ tay múa chân giải thích cho bức vẽ của mình. Đến giờ ngủ, con dặn: “Mẹ nhớ ôm con như cha nhé!”, nhưng rồi con liên tục ngọ nguậy trong vòng tay mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn chiếc gối còn thừa. Mẹ siết lấy con trong tấm chăn bỗng trở nên quá rộng, cảm thấy nao lòng.

Bình thường, khi hai “người đàn ông” của mẹ rúc rích với nhau thì mẹ cứ việc lăn qua một bên và chìm vào giấc ngủ, chứ không lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa và chốc chốc lại giật mình chỉ vì một tiếng mèo kêu… Con trai như cảm nhận được sự bất an trong lòng mẹ, bất chợt thổn thức. Mẹ đành bấm điện thoại gọi cho cha, dù con mếu máo chả nói được gì nhưng nghe cha trấn an: “Sáng cha về!” thì đã chịu nằm yên nhắm chặt mắt.

Cha lam ca dem

Con ngủ rồi, mẹ vẫn trăn trở mãi. Bảy năm gắn bó với nhau theo số tuổi của con, giờ đây mẹ mới nhận ra mình đã khéo léo… đẩy sang cha tất cả việc chăm sóc con, từ học hành, tắm rửa, cho ăn, cho ngủ. Mẹ đã nhiều lần đi du lịch dài ngày hay về quê một mình, nhưng chưa bao giờ nghe hai cha con than phiền về một đêm không có mẹ. Mẹ suốt ngày than vãn “việc gì cũng tới phiên tui”, nhưng lần đầu tiên cha đi làm ca đêm, không chỉ con mà cả mẹ cũng thấy bỡ ngỡ, chông chênh…

Sau một đêm không yên giấc, trời còn chưa tỏ, hai mẹ con đã dậy cùng lúc. Nghe tiếng hàng xóm mở cửa, con ngỡ cha về nên vội chạy ra nhìn. Thất vọng khiến con rưng rưng nước mắt: “Cha nói sáng cha về mà mẹ?”.

Mẹ loay hoay thay cha lo chuẩn bị cho con đi học, thật may, con “hợp tác” vui vẻ và tự giác ăn điểm tâm thật nhanh để đến trường đúng giờ. Con níu mẹ lại sau khi mẹ thả con ở cổng trường: “Mẹ không vào với con à?”. Hóa ra cha thường cùng con vào lớp, trong lúc con soạn quần áo bán trú thì cha trò chuyện với bảo mẫu để hiểu thêm về con, cho tới khi có tiếng trống trường.

Hết một tuần cha và con như mặt trăng với mặt trời, con reo hò nhảy nhót khi trông thấy cha. Hai cha con lại ầm ĩ bày đủ trò với nhau nhưng mẹ không nỡ càm ràm nữa. Hai cha con tâm sự: “Có phải đêm nào con cũng không ngoan?”, “Dạ không ạ! Con thấy giờ ngủ mà cha phải làm việc, con thương cha quá”. Mẹ lắng nghe mà trong lòng dạt dào hạnh phúc…

 Thái An

Từ khóa Cha làm ca đêm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI