Cậu bé 13 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bám càng máy bay từ Afghanistan đến Ấn Độ

23/09/2025 - 21:28

PNO - Một cậu bé 13 tuổi được phát hiện đã trốn trong khoang chứa càng đáp máy bay để đi từ Kabul (Afghanistan) đến Delhi (Ấn Độ).

Cậu bé 13 tuổi người Afghanistan khiến các nhân viên của sân bay quốc tế Delhi kinh ngạc khi được phát hiện sống sót trong khoang chứa càng đáp trên chuyến bay từ Kabul đến Delhi.
Cậu bé 13 tuổi người Afghanistan khiến các nhân viên sân bay quốc tế Delhi kinh ngạc khi sống sót trong khoang chứa càng đáp trên chuyến bay từ Kabul đến Delhi

Ngày 23/9, truyền thông Ấn Độ đưa tin, một cậu bé người Afghanistan đã khiến các nhân viên sân bay quốc tế Delhi kinh ngạc khi được phát hiện sống sót trong khoang chứa càng đáp trên chuyến bay từ Kabul đến Delhi.

Vụ việc xảy ra vào ngày 21/9. Khoảng 11g10 cùng ngày, chuyến bay RQ-4401 từ Kabul đáp xuống sân bay Delhi. Ngay sau đó, nhân viên an ninh hàng không phát hiện một cậu bé đi lang thang gần máy bay.

Sau khi được thẩm vấn, cậu bé khai đến từ Kunduz, Afghanistan. Do không có vé, cậu đã lên máy bay bằng cách trốn bên trong khoang chứa càng đáp sau máy bay.

Cậu bé cho biết em định bay đến Iran, nhưng lên nhầm chuyến đi đến Ấn Độ.

Theo tổ kiểm tra máy bay, trong quá trình kiểm tra máy bay, đội an ninh và kỹ thuật của hãng cũng đã thu được một loa âm thanh nhỏ màu đỏ từ khu vực thiết bị hạ cánh.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, đứa bé đã được đưa trở lại Kabul cùng ngày trên chuyến bay trở về của Kam Air, RQ-4402.

Sự việc được truyền thông Ấn Độ đăng và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các chuyên gia gọi việc cậu bé sống sót là phép màu, bởi khi máy bay lên cao khoảng 9.000m, nhiệt độ trong khoang chứa càng đáp ở mức -40 đến -60 độ C, nồng độ ô xy giảm mạnh, con người có thể bất tỉnh chỉ sau vài phút, thế nhưng cậu bé này vẫn sống sót sau 1 giờ bay.

Thảo Nguyễn (theo Asian News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI