Người đàn ông chơi guitar khi đang được phẫu thuật u não

23/09/2025 - 14:18

PNO - Một người đàn ông đã chơi đàn guitar ngay trong lúc đang được phẫu thuật não ở Bệnh viện Derriford (Plymouth, Anh).

Paul chơi guitar trong khi phẫu thuật không chỉ để giảm bớt cảm giác lo sợ mà còn giúp bác sĩ  xác định chính xác các vùng chức năng quan trọng trong não - Ảnh: SWNS
Paul chơi guitar trong khi phẫu thuật không chỉ để giảm bớt cảm giác lo sợ mà còn giúp bác sĩ xác định chính xác các vùng chức năng quan trọng trong não - Ảnh: SWNS

Hồi cuối tháng 3, Paul Welsh-Dalton - 44 tuổi, sống tại Ivybridge, hạt Devon, Anh - được chẩn đoán mắc u tế bào thần kinh đệm ít nhánh (oligodendroglioma) độ 3 - một dạng ung thư não hiếm gặp và nguy hiểm. Sau khi lên cơn co giật tại nhà, anh được đưa vào viện và phát hiện có một khối u kích thước 4cm trong não.

Dù ca mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro, Paul đã lựa chọn tỉnh táo trong phần lớn thời gian phẫu thuật, để các bác sĩ có thể đánh giá phản ứng thần kinh của anh một cách trực tiếp. Không chỉ tỉnh táo, Paul còn mang theo cây guitar và chơi 3 bản nhạc trong suốt ca mổ kéo dài 5 tiếng.

''Tôi chỉ nói với bác sĩ rằng guitar là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, tôi đã chơi suốt 30 năm. Không ngờ ông ấy nói: 'Mang theo đi, biết đâu ta dùng được'. Việc chơi nhạc khi não mình đang bị phẫu thuật thực sự là một cảm giác không thể tả nổi'' - Paul kể lại.

Việc Paul chơi guitar trong lúc mổ cũng giúp bác sĩ định vị chính xác các vùng chức năng quan trọng trong não. Nếu anh đánh sai nhịp, mất khả năng cử động tay hoặc ngôn ngữ bị ảnh hưởng, đó là dấu hiệu cho thấy dao mổ đang chạm vào vùng cần tránh.

''Có lúc bác sĩ chạm vào một vùng và tay anh ấy lập tức bị co cứng. Ngay lập tức, họ biết phải dừng lại tại đó'', vợ Paul - chị Tiff (39 tuổi) - kể lại.

Paul chỉ được gây mê trong 2 thời điểm: khi các bác sĩ mở hộp sọ và khi gắn vít titanium sau phẫu thuật. Toàn bộ thời gian còn lại, anh hoàn toàn tỉnh táo và chơi guitar.

 Sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, Paul vẫn phải tiếp tục hóa trị trong 9 tháng. Những đứa con là nguồn động lực để anh chiến đấu với bệnh tật.
Sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, Paul vẫn phải tiếp tục hóa trị trong 9 tháng. Những đứa con là nguồn động lực để anh chiến đấu với bệnh tật - Ảnh: SWNS

2 tuần sau, kết quả sinh thiết xác nhận khối u của Paul là ung thư giai đoạn cuối. Dù vậy, ca phẫu thuật đã giúp loại bỏ 98% khối u và mở ra hy vọng kéo dài sự sống.

Từ sau ca mổ, Paul đã hoàn thành 6 tuần rưỡi xạ trị và chuẩn bị bước vào 9 tháng hóa trị kể từ tháng Mười tới. Vợ anh vẫn luôn túc trực chăm sóc Paul và 5 đứa con nhỏ.

''Anh ấy rất sợ. Có lúc nói với tôi rằng nếu mình chết, liệu Colby - con trai mới 3 tuổi - có còn nhớ mặt cha không'' - chị Tiff xúc động chia sẻ.

Dù tiên lượng không khả quan, gia đình Paul vẫn giữ niềm tin. "Bác sĩ nói đây là bệnh giai đoạn cuối, nhưng điều đó không có nghĩa là hết hy vọng. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc'' - chị Tiff bộc bạch.

Gia Vũ (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI