Cặp vợ chồng trẻ nhận cụ ông 74 tuổi làm "con nuôi"

27/11/2025 - 14:00

PNO - Một câu chuyện hy hữu nhưng đầy tình cảm tại bang Pennsylvania (Mỹ) đã trở thành kỷ lục Guinness khi một cặp vợ chồng trẻ chính thức nhận cụ ông 74 tuổi làm "con nuôi". Nhân vật đặc biệt ấy là ông William Bill Stains.

Ông William Bill Stains trở thành người lớn tuổi nhất thế giới được nhận làm con nuôi. - Ảnh: GWR
Ông William Bill Stains trở thành người lớn tuổi nhất thế giới được nhận làm con nuôi. - Ảnh: GWR

Năm 2020, vợ chồng Ryan và Jessica Fiscus hoàn tất thủ tục nhận nuôi William Bill Stains, khi ông 74 tuổi 303 ngày. Quyết định mang tính nhân văn đã đưa Bill, một trọng tài bóng chày, giáo viên trở thành người đàn ông lớn tuổi nhất được nhận nuôi trong lịch sử, theo Guinness World Records.

Gần 6 năm trôi qua, gia đình Fiscus và "người con" ngoài 70 tuổi của họ vẫn xem đây là quyết định làm thay đổi cuộc đời tất cả.

"Thật tuyệt vời. Tôi không nghĩ chuyện nhận nuôi lại đưa chúng tôi đến một kỷ lục thế giới. Tôi biết ơn và vinh dự khi trở thành người đàn ông được nhận nuôi lớn tuổi nhất thế giới" - ông Bill chia sẻ.

Mối quan hệ giữa Bill và gia đình Fiscus bắt đầu từ thời Ryan còn chơi bóng chày, khi đó ông Bill là trọng tài quen thuộc ở hầu hết các trận đấu. Sau này, khi gia đình Ryan chuyển nhà gần trường nơi Bill dạy học, mối quan hệ của ông và gia đình Ryan càng thêm gắn bó.

Ryan mô tả Bill là "người chân thành với tất cả mọi người". Khi Ryan cưới vợ, Bill coi đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất của ông.

Cặp vợ chồng Ryan luôn xem ông Bill như người thân, họ đi chơi, ăn uống, lái mô tô, chơi bingo và chia sẻ cùng nhau mọi niềm vui.

Dù gắn bó như gia đình, mãi đến năm 2020 họ mới nghĩ đến chuyện hợp thức hóa mối quan hệ. Ông Bill mất cha mẹ vào năm 2003 và ông vẫn để ngỏ việc có một gia đình mới.

Trong thời gian 3 người cùng tham gia công tác thiện nguyện cho một tổ chức cựu chiến binh, ông Bill không thể trở thành thành viên chính thức nếu không có người thân trực hệ từng phục vụ trong lực lượng vũ trang. Ryan kể lại: "Một lần trong gara, tôi đùa rằng cách duy nhất là nhận nuôi ông ấy. Và Bill đáp lại ngay: 'Thế thì chúng ta phải làm thôi!'".

Ông Bill chụp ảnh bên các ''anh chị em'' trong gia đình mới sau khi được nhận nuôi.
Ông Bill chụp ảnh bên các ''anh chị em'' trong gia đình mới sau khi được nhận nuôi.

Ngày 12/11, thủ tục được hoàn tất. Ông Bill trở thành con nuôi của Ryan và Jessica, đồng thời lập kỷ lục thế giới. Gia đình tổ chức kỷ niệm ngày nhận nuôi hàng năm và gọi nhau bằng những biệt danh vui vẻ như "cha", "mẹ" và "con trai".

"Được ở bên họ mang lại cho tôi niềm vui lớn. Họ khiến tôi trở thành một người tốt hơn" - ông Bill xúc động nói.

Với vợ chồng Ryan, việc nhận nuôi ông Bill khiến họ càng gắn kết. "Chúng tôi xem ông ấy như 'con trai' và yêu thương chẳng khác gì các thành viên khác trong gia đình" - Jessica chia sẻ.

Cô tin rằng: "Nhận nuôi một người lớn tuổi không chỉ mang lại điều tốt đẹp cho họ, mà còn giúp chính bạn học hỏi từ cuộc đời họ, trân trọng những câu chuyện và giá trị mà họ chia sẻ".

Nhật Minh (theo GWR)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI