Bên nhau

14/02/2014 - 19:50

PNO - PNCN - Mỗi lần dì út đưa hai em Calorine và Laurent về Việt Nam ăn Tết là Bảo Hi rất sung sướng vì được làm chị.

edf40wrjww2tblPage:Content

Những ngày chờ dì Út về, Hi cứ chộn rộn, lăng xăng dọn góc này, bày góc kia để chuẩn bị đón các em. Mẹ nói: “Hai em và dì ở xa nhà mình tới nửa vòng trái đất, lâu lắm mấy chị em mới được gần nhau, khi chơi với em, Hi phải ngoan và nhường nhịn các em nhé”. Hi hứa nghe lời mẹ. Vốn là một cô bé khó ăn, nhưng lúc có em về, Hi luôn gương mẫu, lại còn phụ mẹ và dì út đút em ăn.

Ben nhau

Chị Bảo Hi và em Calorine cùng làm điệu

Ben nhau

Ba chị em cùng chơi vui vầy nè

Ben nhau

Chị Bảo Hi và em Laurent

Ben nhau

Ba chị em cùng chơi

Ben nhau

Ba chị em mặc đồ Tết

Mấy chị em xúng xính trong những bộ đồ Tết; điệu đà trong váy áo với hoa và gấu bông ở vườn bách thảo để rồi thật dễ thương khi làm náo loạn chiếc giường búp bê ở nhà mình… Những khoảnh khắc này mẹ đã ghi lại bằng hình ảnh để giúp các con lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ.

NGUYỄN MI HƯƠNG LAN

Khoảnh khắc yêu thương

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” sẽ giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng ảnh: từ năm-bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).

Từ khóa Bên nhau
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI