Bạn đường của hạnh phúc

20/03/2014 - 08:15

PNO - PN - “Mấy ngày nay trời nóng quá, buổi tối mà nằm ở phòng trọ coi ti vi như mọi khi thì chịu không nổi, ra ngoài đường không biết đi đâu. Ở huyện Nhà Bè này, tiếng là vật giá thấp, nhưng gia đình tôi đâu dám vô quán xá” - chị...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ban duong cua hanh phuc

Chị em công nhân cười sảng khoái cùng thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A trong chương trình Yêu thương và chia sẻ do Báo Phụ Nữ tổ chức mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Dí dỏm ngay từ màn chào hỏi, Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A (giảng viên Trường CĐ Sư phạm mẫu giáo trung ương 2) đã giúp cả hội trường sôi động. Các chị em công nhân được “chẩn bệnh” đang xảy ra phổ biến là “thiếu tự tin về bản thân, lắm lúc bị chồng chán, vợ chồng lục đục”. Câu chuyện về sự tự tin để hạnh phúc được chuyên viên tâm lý cho ví dụ rất sinh động: “Trong hội trường này, ai có “hàng độc, xin đưa lên?”. Người thì đưa chiếc áo khoác, người đưa cây viết, có người còn không ngại đưa bịch bột nêm mới mua lên, khiến ai cũng cười ồ. “Những món hàng bình thường như vậy, các chị còn thấy nó là “hàng độc”, tại sao một người phụ nữ có nét duyên riêng, đảm đang, vui vẻ với cuộc sống khó khăn như bản thân các chị, lại không phải là “hàng độc”? Hãy thấy sự độc đáo của bản thân để tự hào về mình, từ đó chăm chút thêm bề ngoài để toát lên sự cuốn hút”.

Những nét mặt mệt mỏi thường ngày bỗng chốc dãn ra, nhẹ nhàng, thoải mái. Nhiều người vốn nhút nhát, nay bỗng “nổi hứng” xung phong lên sân khấu để phát biểu, chia sẻ quan điểm cá nhân.

Ban duong cua hanh phuc

Đại diện Báo Phụ Nữ trao quà cho 200 nữ công nhân KCN Hiệp Phước

Ngồi chờ vợ ở ghế đá ngoài thềm hội trường, anh Trần Phước Giỏi (ngụ ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè) “nghe ké” nội dung nói chuyện chuyên đề, cứ tủm tỉm cười vì “mấy bà đang hùa nhau kể tội đàn ông”. “Trời nóng như vậy, sao anh không đi uống vài chai bia rồi chờ vợ luôn, chương trình cũng còn lâu…”. Anh thật thà, mà cũng sâu sắc: “Mình ngồi tại chỗ chờ vợ bao giờ vợ cũng vui hơn, bởi vợ biết mình đã chịu khó chờ đợi. Nãy giờ ngồi nghe chương trình, tôi nghĩ ra vậy đó”. Có lẽ, trong lúc chờ vợ, được nghe lý thuyết về hai chữ “hạnh phúc”, anh đã có thể định hình về điều đó rõ hơn.

Kết thúc chương trình, 200 phần quà khá nặng tay gồm các nhu yếu phẩm đã được trao cho chị em công nhân. Trước đó, 200 tờ Báo Phụ Nữ cũng được gửi đến từng người. Ngồi chờ chồng đến đón, cầm tờ báo trên tay, chị Nguyễn Thanh Tâm (công nhân KCN Hiệp Phước) chia sẻ: “Thường ngày tôi cũng đọc báo này. Phòng tôi đặt mua, chuyền tay nhau đọc. Khi có chuyện buồn, tôi đọc Báo Phụ Nữ là thấy khuây khỏa. Ở đó có nhiều bài chia sẻ chuyện vợ chồng, gia đình mà nhiều khi tôi thấy như viết chuyện nhà mình vậy”.

Không dám mơ tưởng giúp cho chị em công nhân nào đó chưa hạnh phúc sẽ trở thành người hạnh phúc sau khi tham dự một chương trình, nhưng những người trong ban tổ chức tin rằng, mình vừa tạo ra một đêm vui vẻ, thoải mái và ý nghĩa cho những người tham dự. Từ lâu, Báo Phụ Nữ đã chọn slogan “Bạn đường của hạnh phúc” làm tiêu chí phát triển của mình, và với những nỗ lực đang thể hiện từng ngày, Báo luôn hãnh diện khi được là bạn đường thân yêu của bạn đọc trên nẻo đường hạnh phúc.

 Trần Triều

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI