Ba mẹ “tí hon”

02/12/2014 - 11:26

PNO - PN - Chiều cuối tuần, Bon hào hứng rủ các bạn về nhà bày đồ chơi bán hàng. Mẹ tò mò nghe các con trò chuyện. Bon năm tuổi, nhỏ hơn hai bạn Thi và Lan một tuổi nên các bạn không chịu cho Bon đóng vai cha mẹ. Thi làm cha, Lan làm mẹ còn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ không thể nhịn cười được khi nghe Bon gọi bạn Lan là mẹ. “Mẹ ơi! Con bị bệnh rồi. Con không ăn cơm được. Mẹ cho con ăn kẹo nha mẹ”. Bé Lan nhanh miệng đáp: “Ăn kẹo sâu răng con ơi!”. Bé Thi lên tiếng: “Ba dặn bao nhiêu lần là không được ăn kẹo mà. Có muốn ăn đòn không?”. Sau đó ít giây, Bon làm bộ dụi mắt, khóc nhè: “Ba ơi! Ba đừng đánh con”. Những câu chuyện của các con thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Ba me “ti hon”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bé Lan cũng sắm tròn vai người mẹ khi làm bộ xách giỏ đi chợ về. Bon có vẻ nhàn nhã với vai diễn cô con gái nhỏ chỉ vòi vĩnh ăn uống như thường ngày. Khi thấy bé Thi lăng xăng phụ bé Lan sắp chén bát dọn bữa ăn, Bon vội lên tiếng: “Ba của Bon không có làm vậy đâu”. Các bạn ngạc nhiên hỏi lại, Bon liền “diễn” như thói quen của ba. Đi làm về, cởi chiếc áo ra và nằm vật xuống giường nệm, có khi lấy tờ báo đọc chăm chú hoặc chơi game trên điện thoại. Bon cũng chỉ cho bạn Lan cách làm mẹ. Con bắt chước giọng mẹ, càu nhàu trách móc ba lười biếng, nhắc ba đi tắm… Nhìn thấy cử chỉ, điệu bộ, giọng nói của con, mẹ quá đỗi bất ngờ.

Một trăm lời khuyên con trẻ cũng không bằng một hành động nhỏ làm gương cho con. Nhờ trò chơi bán hàng của con mà mẹ và ba phải tự điều chỉnh những thói quen để không làm gương xấu cho con.

 Mẹ VŨ

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI