“Bà ăn nhiều cho mau lớn”

27/09/2014 - 12:34

PNO - PN - Chiều mát, mẹ đưa Bin ra công viên đi dạo. Hai mẹ con chơi trò gà chọi. Ngồi cạnh đó là một chú và người mẹ già ngồi trên chiếc xe lăn. Chú cho mẹ ăn món cháo trong chiếc ly nhỏ. Bà cụ cứ lắc đầu nguầy nguậy: “Má lạt...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thấy chiếc khăn của bà cụ rơi xuống đất, Bin nhanh nhẩu chạy đến nhặt giúp. Nãy giờ nghe chú dỗ dành mẹ nên Bin bắt chước: “Bà ăn ngoan, ăn nhiều cho mau lớn bà ạ”. Nói xong, có lẽ Bin thấy không ổn nên chữa lại: “Ăn nhiều mới mạnh khỏe, chạy nhảy được như con nè bà”. Bà cụ và chú cũng bật cười. Bà xoa đầu Bin, khen: “Con ngoan lắm, vậy con có ăn nhiều không?”. Bin cười bẽn lẽn: “Con ăn hết sạch chén đó bà”…

“Ba an nhieu cho mau lon”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Có Bin líu lo bên cạnh, bà cụ có lẽ vui miệng nên ăn hết ly cháo. Lúc chào tạm biệt ra về, chú nói với mẹ: “Cảm ơn chị, nhờ con trai chị mà chiều nay mẹ tôi vui lắm!”.

Trên đường về, mẹ nói với Bin: “Bà cụ ấy thiệt có phước, vì được chú chăm sóc, dỗ dành”. Bin thỏ thẻ: “Khi nào mẹ già thiệt già, con cũng đặt mẹ lên xe nôi, đẩy ra công viên đút cơm nha mẹ”. Mẹ bật cười, chữa lại đó là xe lăn, không phải xe nôi. Bin lại dạ dạ, dặn lúc đó mẹ nhớ ăn thiệt ngoan, đừng nhè tùm lum, đang ở công viên, sẽ không có áo để thay. Nếu mẹ ngán cơm, Bin sẽ mua những thứ khác thiệt ngon cho mẹ ăn: snack bắp nè, kẹo bông gòn nè, gà rán nữa… Cứ như thế, hai mẹ con vừa đi vừa vẽ ra cảnh lúc “mẹ thiệt già”.

Mẹ tin lúc ấy, Bin cũng sẽ ngoan, sẽ thương mẹ như bây giờ. Mẹ sẽ luôn hãnh diện về Bin, sẽ luôn là một bà mẹ hạnh phúc nhất.

 PHƯƠNG LINH

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI