“Trưởng thôn” Văn Hiệp qua đời

09/04/2013 - 14:18

PNO - PNO - Nam diễn viên gắn liền với những vai diễn nông dân chân chất, khắc khổ nhưng hài hước vừa từ giã cõi trần ở tuổi 71 lúc 5g sáng nay 9/4.

“Truong thon” Van Hiep qua doiThông tin được phát đi từ trang cá nhân của NSƯT Minh Vượng và được chính thức xác nhận bởi Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam Nguyễn Thế Vinh - nơi Văn Hiệp từng công tác. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, làng kịch nói, truyền hình nước nhà đã phải ngậm ngùi đón nhận tin buồn về sự ra đi của hai nghệ sĩ gạo cội: Hồ Kiểng và Văn Hiệp.

Nghệ sĩ Văn Hiệp tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hiệp, sinh trưởng tại Hà Nội. Ông là một trong những tên tuổi gạo cội của làng kịch đất Bắc và thuộc thế hệ diễn viên đầu tiên tốt nghiệp lớp Diễn viên - Trường Sân khấu - Điện ảnh, cùng khóa với Doãn Hoàng Giang, Trọng Khôi, Doãn Châu…

Gần 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, trải qua hàng trăm vai diễn trong rất nhiều vở kịch và bộ phim truyền hình, Văn Hiệp thường được khán giả nhắc tới bằng danh xưng trìu mến “bác trưởng thôn”, một trong những loại vai mà ông hay đóng.

Tuy được gọi là “danh hài” nhưng Văn Hiệp đã để lại không ít dấu ấn ở lĩnh vực chính kịch. Vở Bài ca Điện Biên là một trong số đó. Vai Vinh của ông được NSND - đạo diễn Doãn Hoàng Giang khen ngợi: “Mày diễn như có ma!”.

Vở diễn đánh dấu bước chuyển mình của Văn Hiệp sang hài kịch là Nghêu, sò, ốc, hến. Vai Ốc của ông được đánh giá là có một không hai, rất láu cá, khôn ngoan mà lại duyên dáng, hấp dẫn, khác hẳn vai Ốc thường thấy của tuồng tích này.

Ngoài diễn xuất, Văn Hiệp còn tham gia viết kịch bản truyền thanh - truyền hình, đạo diễn sân khấu, tổ chức và giảng dạy các lớp diễn viên ngắn hạn.

Sinh thời, Văn Hiệp hay được đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho kiểu vai nông dân khắc khổ, chân chất và hài hước. Lý giải về điều này, ông tự trào: “Người Hà Nội thường được tiếng hào hoa phong nhã, nhưng hình thức là của trời cho, đâu phải ai cũng giống ai. Mặt tôi nhàu nhĩ, đau khổ nhiều nếp nhăn, theo logic, người ta sẽ phân cho mình những vai nhà quê, nghèo khổ. Thế cũng chẳng sao, phố thị nào chẳng mọc từ nông thôn, anh thành phố nào chẳng có gốc gác nông dân?”.

Theo ông, cái đẹp của diễn viên trước hết nằm ở khả năng chứ không phải ngoại hình. “Rõ ràng những anh chàng bảnh mã không thể nào được giao vai ấn tượng như thằng gù nhà thờ Đức Bà” - “bác trưởng thôn” hóm hỉnh.

Văn Hiệp ít khi chia sẻ về đời tư. Ông sống khá lặng lẽ và cô đơn trong một ngôi nhà nhỏ ở phố Hoàng Mai. Vợ ông thì đã sang Đức làm việc đã hơn 20 năm nay. Vài năm nay, sức khỏe của Văn Hiệp bắt đầu xuống dốc, ông gặp phải các bệnh về dạ dày, phổi, đại tràng…

“Truong thon” Van Hiep qua doi

Nói về sự ra đi của Văn Hiệp, NSƯT Minh Vượng viết: “Sáng ra ngủ dậy nghe một tin đau đớn! Nghệ sĩ Văn Hiệp đã ra đi. Ôi dẫu biết rằng sinh tử là lẽ thường ở đời, nhưng sao nghe tin “Bố” ra đi mà lòng đau đến thế! Cả cuộc đời sống trọn vẹn với niềm vui sân khấu và điện ảnh, miệt mài cống hiến như con giun trong bài thơ “Bố” viết. Không quan tâm tới việc xét duyệt NSƯT hay này nọ, cứ lặng lẽ cống hiến và đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà… Con mong Thầy về nơi đó sẽ sớm hội tụ cùng nghệ sĩ Mạnh Tuấn, Dương Quảng, Trịnh Mai”.

HOÀNG YẾN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI