“Người đàn ông” thứ hai

21/01/2014 - 08:15

PNO - PN - Cha mẹ cưới nhau mới hai tháng, do áp dụng biện pháp tránh thai theo kiểu... dân gian nên mẹ cấn thai lúc nào không hay. Đến khi bị xuất huyết nhẹ, mẹ ngỡ đó là dấu hiệu của những ngày “đèn đỏ”, rồi lại nghĩ mình nóng trong...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau đó thì con không hành mẹ nhiều, thậm chí mẹ còn ăn ngon, ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, cha cẩn thận không cho mẹ đụng tay vào những việc lặt vặt trong nhà, ngay cả rửa chén cha cũng giành làm. Chiếc xe máy của mẹ được cha bán rẻ cho người quen vì mẹ “không được phép” tự lái nữa. Suốt ngày không làm gì, đi đâu cũng có “tài xế” chở, mẹ lên cân nhanh chóng. Nhìn mẹ thấp bé mà vác cái bụng bầu lặc lè, ai cũng buồn cười.

“Nguoi dan ong” thu hai

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đến đúng ngày dự đoán, bác sĩ cho mẹ nhập viện chờ sinh. Sau hai ngày chờ đợi, bệnh viện muốn áp dụng biện pháp can thiệp để “thúc” con ra vì con đã quá “già”, nhưng mẹ từ chối, chờ thêm một ít thời gian nữa vì mẹ chỉ muốn sinh con theo cách tự nhiên.

Mẹ nhớ hôm ấy thật khác, đêm bệnh viện như lạnh lẽo hơn. Mẹ nằm nhìn ra khoảng sân tranh tối tranh sáng, tìm dáng cha mệt nhọc sau một ngày làm việc lại phải nửa nằm nửa ngồi mà mẹ bứt rứt lo âu vì đã quyết định sai... Không ngờ gần sáng, con rục rịch chuyển mình. Đến 10g45 thì con chào đời như ước nguyện của cha mẹ, khỏe mạnh, hồng hào và đáng yêu quá đỗi! Có lẽ con hiểu thấu lòng mẹ nên đã ra gặp mẹ thật kịp lúc.

Giờ con của mẹ đã được sáu tuổi, nhạy bén, hiếu động và yêu mẹ lắm. Hai mẹ con thường tâm tình đủ thứ chuyện trước khi đi ngủ, nhưng chuyện mà con thích nghe hoài không biết chán chính là chuyện mẹ sinh ra con thế nào và nuôi con lúc còn đỏ hỏn ra sao…

Cảm ơn “người đàn ông” thứ hai của mẹ nhé! Con luôn nói sẽ mãi bên cạnh mẹ, thậm chí khi người đàn ông thứ nhất là cha, có “ăn hiếp” mẹ, con cũng sẽ... bảo vệ mẹ tới cùng. Cuộc sống này thú vị và ý nghĩa biết bao kể từ lúc có con!

Thái An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI