“Hậu” lì xì

08/02/2014 - 08:20

PNO - PNO - Khác hẳn ngày xưa, tiền lì xì của trẻ con chỉ là những đồng lẻ người lớn tặng lấy “hên”; ngày nay, sau Tết con trai mẹ luôn rủng rỉnh tiền lì xì. Mẹ lại canh cánh nỗi lo con tiêu tiền đó vào những thú chơi vô bổ.

Hai ngày Tết, đi một vòng nội ngoại, con nhận được hàng chục bao lì xì của cô dì chú bác. Về đến nhà, con lo mở các bao lì xì, đếm tới đếm lui. Con thích thú reo lên khi thấy những tờ tiền xanh, mệnh giá 100.000 đồng và cau có khi gặp phải những bao lì xì dày tiền lẻ. Thấy con mân mê trong tay gần 2 triệu tiền lì xì, mẹ nói con đưa mẹ giữ hộ để dành mua sách vở, đóng học phí, nhưng con nhất quyết không chịu: “Tiền này ông bà và cô chú cho con mà, đâu phải tiền mẹ cho”. Mẹ lo con cầm tiền sẽ tiêu xài phung phí vào những thú tiêu khiển vô bổ. Nói con không nghe, đánh đòn sợ con hiểu lầm, mẹ chẳng biết phải tính thế nào nên làm mặt giận, cả ngày không nói một lời. Đến bữa cơm, thấy mẹ không ăn cũng không trò chuyện, hỏi han con như mọi ngày, mặt con cũng buồn buồn.

“Hau” li xi
Ảnh minh họa. Nguồn: Interner

Tối, con rón rén vào phòng mẹ, lẳng lặng đặt mớ bao lì xì dưới gối mẹ. Mẹ níu tay con lại, vừa thương vừa giận: “Con biết lỗi của con chưa?”. Con im lặng, không trả lời. Nếu mẹ không giải thích, con sẽ không hiểu được cách dành dụm, tiết kiệm trong việc tiêu tiền. Nhà mình nghèo, ba mất sớm, mình mẹ tần tảo với sạp trái cây ngoài chợ. Hằng ngày mẹ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được đồng tiền. Mẹ sẽ vui biết bao nếu con trai chịu chia sẻ khó khăn với mẹ. Mẹ dạy cho con làm người lớn, có trách nhiệm với những người mình yêu thương và quan trọng hơn, con biết cách chi tiêu hợp lý ngay từ khi còn nhỏ. Nghe mẹ giải thích một lúc, con trai cúi mặt im lặng, vẻ hối hận.

Sáng hôm sau, mẹ đưa cho con một con heo đất màu vàng, dặn con bỏ tiền lì xì vào heo đất. Hơn 3 triệu tiền lì xì, con bỏ hết vào heo. Mẹ biết con cũng cần tiêu vặt nên cho con giữ lại ít tiền dằn túi. Mỗi ngày, con đều đem con heo đất ra lắc lắc thật mạnh, thích thú nghe tiếng lọc xọc phát ra từ bụng heo. Con vui vẻ kể những kế hoạch, những dự định sẽ dùng số tiền lì xì này để thực hiện. Mẹ chỉ đồng ý khi số tiền ấy đầu tư hợp lý cho việc học tập, nhưng cũng không quá khắt khe, nếu con muốn một bộ đồ chơi nho nhỏ, vừa túi tiền. Mẹ biết, không nên nghiêm khắc quá với con nhưng cũng không thể đáp ứng tất cả yêu cầu của con được. Yêu thương con biết bao nhưng từng ngày mẹ vẫn phải luôn tỉnh táo để điều tiết cảm xúc của mình, con có biết không?

VŨ NGỌC

Từ khóa mùa xuânlì xì
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI