Ý nghĩ điên rồ̀

18/09/2014 - 11:16

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 34 tuổi, hiện là thợ may, đã lập gia đình nhưng chưa có con vì chồng em có bệnh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hiện vợ chồng đang thuê nhà, cũng là để mở tiệm may và vì em không muốn làm dâu. Chủ nhà cho thuê là một người đàn ông lớn tuổi, thành đạt, có vợ và hai con, rất giàu, có tới mấy căn nhà cho thuê như căn em đang ở. Thoạt đầu, em chỉ biết và ngưỡng mộ. Dần dần, em bị vẻ lịch lãm của anh quyến rũ. So với vợ anh, em còn quá trẻ lại đẹp, nên anh cũng có tình cảm với em. Do công việc, vợ anh thường xuyên vắng nhà.Em hẹn hò anh, có khi gặp cả mẹ anh mà bà không biết, ngỡ em là một trong những đối tác làm ăn của anh nên đối với em rất tử tế. Gần đây, anh nhắn tin bảo vợ anh đã biết chuyện. Anh xin lỗi, nói rằng anh bị bắt buộc phải xa em. Sau đó con gái anh nhắn tin mong em “nhận thức rõ vấn đề”, vợ anh còn gọi điện nói cho gia đình bên chồng em biết. Em rất tức giận nên thay vì chia tay, em vẫn tìm cách liên lạc, nhưng điện thoại anh đã chặn cuộc gọi. Sự im lặng của vợ anh và chồng em làm em thắc mắc. Họ rộng lượng hay đang âm mưu, hoặc đang “yếu cơ”, sợ tai tiếng nên không dám quậy? Em muốn có một đứa con với anh ấy vì chồng em không thể có con, em có thể nói chuyện để chồng em chấp nhận? Em có nên tiếp tục liên lạc để nói rõ với anh ấy chuyện này không?

Thu Minh (Tiền Giang)

Ý nghĩ dien rò

Em Thu Minh mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung xin nói ngay là em đang dự định làm một chuyện hết sức điên rồ và chắc chắn là em sẽ không thành công. Có thể em còn trẻ, chưa từng trải nên chưa hiểu được những vấp ngã đau đớn trong cuộc đời, đừng tự dấn thân vào những nẻo đường lắt léo, phức tạp.

Chuyện mình thuê nhà rồi yêu luôn ông chủ nhà trong khi mình đã có chồng, người ta đã có vợ con, là sai rồi em, cả về lý lẫn về tình. Em tự tin rằng em trẻ đẹp hơn vợ ông ta, nhưng thực tế là ông ta đang bỏ chạy khỏi mối quan hệ với em khi vợ ông ta biết chuyện. Hãy nhìn vào thực tế, chuyện ông ta bỏ vợ có thể không bao giờ xảy ra. Chuyện có thể xảy ra trước mắt là vợ chồng em bị đuổi ra khỏi nhà, ảnh hưởng chuyện làm ăn, mang tai mang tiếng. Chuyện em tính có con với ông ta mà bắt chồng mình im lặng là chuyện tạo oan nghiệt cho đời sau, một đứa bé danh phận gốc tích không rõ ràng, cuộc đời nó rồi sẽ ra sao? Hơn nữa, không thể lợi dụng chuyện chồng em có bệnh để bắt anh ấy gánh nỗi tủi nhục. Cho dù bây giờ anh có thể nín nhịn em, nhưng cuộc đời còn dài, không ai biết ngày nào cái kim sẽ lòi ra khỏi bọc. Em có thể mất chồng, mất cả con, mất cả gia đình lớn.

Vợ con ông ta biết chuyện là chuyện khó với em rồi, nhưng xử sự của người ta cũng chưa quá tệ. Em không nên “tức giận” mà tìm cách liên lạc, chèo kéo chồng người ta nữa. Kể gì mấy lời thanh minh “bị bắt buộc phải xa em” của đàn ông, họ nói vậy để che giấu sự hèn hạ thôi, chứ đã quất ngựa truy phong rồi. Em nên xử sự nhũn nhặn với chồng, nếu còn muốn níu giữ gia đình, chứ già néo thì đứt dây là chắc. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn.

Thôi thì vợ chồng đã không thể có con, mà trong lòng lại cũng không còn yêu nhau, em cứ đàng hoàng tính đường chia tay để tự quyết lấy cuộc đời mình mà không gây hệ lụy gì cho ai. Ít nhất nếu làm vậy em còn có thể giữ được sự thanh thản, độc lập cho mình. Đến lúc đã tự do rồi, em xin người đàn ông kia một đứa con là việc của em và người ta, không bắt ai phải làm bình phong cho một sự dối trá nào. Chúc em tỉnh táo và nhận thức rõ đâu là hạnh phúc thực sự.

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn) 

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI