Đến lần thứ bảy, tôi vẫn chưa buông được chồng

13/05/2026 - 18:00

PNO - Tại sao phải sợ hãi sự tan vỡ mà không sợ hãi việc phải sống thêm 10 năm nữa trong cái vòng luẩn quẩn độc hại này?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Cuộc hôn nhân của em đến nay đã được 10 năm. Mối quan hệ của vợ chồng em trải qua nhiều thăng trầm, trong đó nền tảng vẫn là tình yêu và sự đồng hành của cả hai. Tuy nhiên, vấn đề giao tiếp trở thành rào cản lớn, khi cả hai có xu hướng kìm nén cảm xúc, dẫn đến những cuộc tranh cãi nảy lửa.

Em thừa nhận mình là người có vấn đề lớn hơn với cảm xúc dao động mạnh mẽ. Xung đột có thể bùng nổ bất cứ lúc nào chỉ từ bất hòa nhỏ xoay quanh chuyện lối sống, tiền nong, con cái, các mối quan hệ.

Năm ngoái, em đã chán nản với vòng lặp này và đề nghị ly hôn nhưng sau đó cả hai lại làm hòa và có những khoảnh khắc hạnh phúc. Thế nhưng, vấn đề cũ tái diễn khi em cảm thấy chồng không nỗ lực cải thiện hôn nhân và em lại rơi vào vòng xoáy tức giận, muốn ly hôn.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi chồng em bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác. Điều đó khiến em đau khổ và quyết định ly hôn. Vậy mà sau đó, em và chồng lại có những giây phút thân mật khiến em hoang mang, tiến thoái lưỡng nan, nghi ngờ quyết định của mình.

Hiện tại, em muốn hàn gắn mối quan hệ và yêu cầu chồng ngừng gặp gỡ người phụ nữ kia. Nhưng, anh ấy khi thì bảo rằng thích cô ta; khi thì bảo họ chỉ là bạn bè bình thường, không ai có quyền cấm gặp. Em rất đau khổ và lại muốn ly hôn nhưng ở lần cắt thứ bảy này, lạ thay, em lại lo sợ mối quan hệ của vợ chồng em sẽ tan vỡ. Em không hiểu nổi mình, xin chị cho lời khuyên.

Quế Chi

Ảnh minh họa: Shuterstock
Ảnh minh họa: Shuterstock

Quế Chi mến,

Hạnh Dung rất cảm thông với những gì em đã và đang trải qua trong đời sống hôn nhân. Hôn nhân không phải lúc nào cũng là một hành trình dễ dàng, đặc biệt khi hai người gặp khó khăn trong việc giao tiếp và đối mặt với các vấn đề cá nhân.

Thay vì kìm nén cảm xúc, vợ chồng hãy tìm cách diễn đạt chúng một cách cởi mở, chân thành, kịp lúc. Em hãy lắng nghe những gì chồng nói, ngay cả khi em có ý nghĩ trái chiều. Cố gắng hiểu quan điểm của anh ấy và phản hồi ôn hòa, tôn trọng, tránh chỉ trích hay trách móc.

Về vòng lặp muốn ly hôn - làm hòa - muốn ly hôn, có bao giờ em tự hỏi tại sao em lại muốn hàn gắn mối quan hệ này? Liệu đó có phải là vì tình yêu hay nỗi sợ cô đơn hoặc sự phụ thuộc? Việc chồng em bắt đầu mối quan hệ khác trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với em và từ chối ngừng gặp gỡ người phụ nữ khác khi em yêu cầu là một tín hiệu cần cân nhắc kỹ. Em nên nói rõ với chồng rằng em không chấp nhận việc anh ấy tiếp tục mối quan hệ kia. Em cần sự chung thủy và tôn trọng.

Nếu đã chắc chắn mối quan hệ của chồng em với cô gái kia là thật và anh ta khi thì quanh co, khi thì thách thức, em cần chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần và tài chính cho lần cắt thứ bảy này. Nếu hôn nhân không còn mang lại hạnh phúc cho em, hãy dũng cảm buông bỏ. Bây giờ, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất của em là quan trọng nhất. Hãy dành thời gian làm những điều em yêu thích để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống và không cảm thấy cô đơn.

Để cải thiện hôn nhân, tuyệt đối ngưng sử dụng từ ly hôn như một lời dọa dẫm. Cho anh ta thấy ly hôn không phải một cơn giận mà là hệ quả tất yếu nếu sự ngoài chồng ngoài vợ không chấm dứt.

Cần mạnh dạn thiết lập vùng cấm, nói rõ với chồng rằng bạn bè trong một mối quan hệ mập mờ không có chỗ trong một cuộc hôn nhân đang rạn nứt. Nếu chọn "bạn", anh sẽ mất "vợ". Đừng thương lượng với sự phản bội.

Em cần trị liệu cho chính mình, học cách quản lý cảm xúc. Hãy tìm đến chuyên gia uy tín để hóa giải những vấn đề tâm lý nếu có. Khi bình ổn từ bên trong, em mới có đủ sức mạnh để đưa ra quyết định sáng suốt mà không bị những giây phút gần gũi nhất thời làm lung lay.

Đừng để cuộc hôn nhân của mình trở thành chiếc tàu lượn siêu tốc: lúc cao trào hạnh phúc, lúc rơi tự do xuống vực thẳm đau khổ. Tại sao phải sợ hãi sự tan vỡ mà không sợ hãi việc phải sống thêm 10 năm nữa trong vòng lặp độc hại này? Hãy xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn hoặc dũng cảm rời đi khi lòng tự trọng bị xâm phạm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
  • Vô Ưu Cách đây 26 phút

    Người ta thường nói quá tam ba bận để nói về sự kiên nhẫn trước sự việc mà người ta vẫn còn hy vọng. Ở đây, chị đã theo đuổi câu chuyện hôn nhân của mình đến lần thứ bảy, chứng tỏ chị là một người chung thủy, biết tha thứ và bao dung. Tuy nhiên, sự chịu đựng của một người là có giới hạn, tuổi tác cũng không phải là con số có thể tăng tiến mãi. Đến một lúc nào đó chùng lòng, chị sẽ cảm thấy cô đơn khi ở bên một người chồng như vậy. Mong chị sớm có quyết định để trả lại cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc mà chị xứng đáng sở hữu.

  • Bình An Cách đây 43 phút

    Tôi nghĩ nếu chị cứ để mình bị cuốn vào vòng xoáy độc hại này thêm nữa thì cuối cùng người chịu tổn thương nhất sẽ là chị. Một người phụ nữ mạnh mẽ là người biết trao đi yêu thương và từ chối những điều không xứng đáng với bản thân.

  • Viễn Đông Cách đây 2 giờ

    Người ta có thể tha thứ vài lần vì còn thương nhưng đến lần thứ bảy thì chắc trái tim cũng đầy vết xước.
    Có những cuộc hôn nhân nhìn bên ngoài vẫn đủ đầy nhưng bên trong chỉ còn một người cố giữ.
    Phụ nữ thường chịu đựng rất lâu, nên khi họ quyết định rời đi thì thường là đã đau đủ rồi.

  • Bảo Ngân Cách đây 2 giờ

    Đôi khi thứ giữ người ta lại không còn là tình yêu, mà là con cái, trách nhiệm và nỗi sợ bắt đầu lại.

  • Kiều Nga Nguyễn Cách đây 2 giờ

    Phụ nữ đáng sợ nhất không phải lúc họ khóc, mà là lúc họ im lặng và hết hy vọng.
    Đọc xong chỉ mong chị em nào đang sống khổ vì hôn nhân sẽ học cách thương mình trước một chút.

  • Tương Cách đây 2 giờ

    Người ngoài nhìn vào cứ bảo sao không bỏ đi, nhưng ở trong cuộc mới hiểu có những thứ dứt ra đau như lột da vậy.
    Có những người đàn ông cứ nghĩ vợ sẽ chịu đựng mãi, đến lúc mất rồi mới biết người từng vì mình mà nhẫn nhịn nhiều thế nào.

  • Yến Nhi Cách đây 2 giờ

    Nhiều khi không phải không buông được chồng, mà là không buông được những năm tháng mình đã hy sinh quá nhiều.

  • Thanh Hiếu Cách đây 2 giờ

    Đọc mà thấy thương mấy người phụ nữ cứ cố gồng để giữ một cuộc hôn nhân đã không còn được trân trọng nữa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI