Vợ mê du lịch

31/05/2013 - 06:15

PNO - PNO - Tôi đang làm việc thì vợ gọi. Cô bạn thân của nàng vừa rủ vợ chồng tôi đi Châu Đốc, nàng hỏi tôi đi được không, nàng chưa đi viếng chùa Bà ở núi Sam bao giờ nên cũng muốn đi cho biết.

Đang lùng bùng với mớ báo cáo phức tạp, tôi ừ hử cho qua chuyện, bảo tùy nàng sắp xếp, tôi thì sao cũng được, miễn là vào cuối tuần. Gác điện thoại xong, tôi chợt nhớ, tối qua khi họp mặt với nhóm bạn học cũ của nàng, trong lúc cao hứng, mọi người bàn chuyện đi Vũng Tàu, thống nhất đi vào thứ bảy và chủ nhật tuần sau mà nàng là một trong những "cán bộ tổ chức" nên không thể vắng mặt. Chưa kể, tôi vừa mới trở về sau hai chuyến đi Đà Lạt và Mũi Né liên tục trong mấy ngày lễ cùng anh chị em trong nhà (vụ đi chơi ấy cũng là theo gợi ý của vợ tôi), vẫn chưa hết uể oải. Không hiểu nàng lấy đâu ra năng lượng mà đi chơi hăng thế. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt với những chuyến đi bất tận của vợ mình nhưng không biết làm sao để từ chối.

Vo me du lich
 

Thuở yêu nhau, tôi cũng biết nàng có "máu" du lịch nhưng điều đó lại càng thuận lợi vì nàng thích đi chơi nên tôi có dịp được ở bên nàng nhiều hơn khi cùng đi với nàng và nhóm bạn bè. Được biết, thời đi học rồi lớn lên đi làm, trải qua công ty nào nàng cũng nằm trong nhóm "đầu têu" chuyên tổ chức đi chơi. Nhưng khi lấy nhau rồi, con cái, công việc cùng đủ thứ khó khăn khác đã cản bước chân tôi trong khi sự hăm hở của nàng vẫn vẹn nguyên. Thế nên khi quyết định có con, tôi phải hứa với nàng khi con cái ổn định, chúng tôi sẽ lại đi chơi thoải mái để bù cho thời gian nàng ở nhà nuôi con nhỏ.

Và, nàng chẳng để tôi đợi lâu. Khi đứa con đầu lòng mới... 8 tháng, nàng đã đưa con đi Mũi Né cùng công ty khiến các đồng nghiệp phải ngưỡng mộ về khoản "dũng cảm". Đêm đến, lạ chỗ, thằng bé cứ khóc ré khiến hai vợ chồng vừa mỏi sau chuyến đi dài vừa mệt vì cả đêm không ngủ với con. Rồi còn vất vả nấu cháo, pha sữa, chạy lòng vòng trong khuôn viên resort để... đút con ăn, khiến chuyến đi nghỉ mát hóa thành chuyến... hành xác.

Vậy mà nàng không hề ngán ngẩm mà chịu "dừng bước giang hồ"! Con lớn lên một chút, vì phải theo mẹ đi chơi hoài nên thằng bé cứ nghỉ phép, việc học bị gián đoạn. Nhiều lúc công việc của tôi bù đầu bù cổ, cuối tuần phải đem về nhà làm thêm mới kịp nhưng nếu vì lý do bận việc mà từ chối đi chơi với nàng là y như rằng nàng lẫy. Đó là chưa kể chuyện tốn kém, rồi tâm trạng uể oải sau mỗi chuyến đi khiến năng lượng làm việc cũng bị tiêu hao. Vợ tôi không mắc bệnh "nghiện" mua sắm, làm đẹp như nhiều phụ nữ khác nhưng bù lại, chi phí cho những chuyến du lịch của nàng lại chiếm một khoản đáng kể trong các khoản chi tiêu ở nhà tôi.

Thế nhưng, khi đi du lịch với bạn bè, nàng càng hăm hở, hăng hái bao nhiêu thì khi rủ nàng về quê tôi chơi, nàng hoàn toàn ngược lại, dù nhà tôi chẳng cách thành phố bao xa. Nếu không trù trừ, do dự thì nàng cũng tìm cách trì hoãn, thoái thác với đủ thứ lý do.

Vo me du lich
 

Dẫu biết du lịch là cách thư giãn hiệu quả giúp người ta tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc vất vả, giúp các thành viên trong nhà có dịp gần gũi nhau hơn, lại còn "đi một ngày đàng học một sàng khôn", nhưng khi du lịch liên tục với tần suất dày đặc như thế, anh thấy những chuyến đi chỉ còn là sự lặp lại nhàm chán thôi em à. Hơn nữa, nếu chúng ta có thể du lịch khi đã sắp xếp việc nhà và việc cơ quan một cách ổn thỏa và quan trọng nhất là em biết cân đối giữa các chuyến đi thì anh đã không chạnh lòng rồi so sánh...


TRẦN HÙNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI