Bạn gái thường xuyên đòi ăn ngon, mua đồ nhưng chưa từng nghĩ cho tôi

17/03/2026 - 18:00

PNO - Tình cảm bền lâu thường không đến từ việc ai chi nhiều tiền hơn mà từ cảm giác được trân trọng.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em mới quen bạn gái được 3 tháng. Trước giờ em từng trải qua 2 mối tình nhưng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì tiền như với cô này. Các bạn gái trước của em chẳng bao giờ đòi quà, đòi đi ăn, đòi mua đồ nhiều như cô ấy.

Cô ấy không nấu ăn, thường xuyên kêu đồ về ăn và kêu em đặt đồ ăn, trả tiền. Ngày nào cô ấy cũng kêu em đặt trà sữa cho cô ấy. Tuần nào cô ấy cũng đòi đi ăn ngon 3, 4 lần. Lần nào cũng là em trả, khoảng 800.000 đồng đến 1, 5 triệu đồng.

Mới quen nhau 3 tháng mà cô ấy đã yêu cầu em mua quần áo, giày dép, son phấn cho cô ấy dù không nhân dịp gì. Cô ấy thường kêu em vào trả tiền giỏ hàng shopee cho cô ấy... Tất cả mọi việc cô ấy đều cho là bình thường, rằng đàn ông phải bao bạn gái...

Theo phong tục phương Tây, 15/3 là ngày phụ nữ thể hiện tình cảm với bạn trai. Hôm đó, em muốn thử lòng cô ấy và nói thật là em cũng hơi khó chịu vì cô ấy chỉ biết đòi hỏi mà chưa từng biết lo cho em (thậm chí em đến nhà cô ấy chơi, cô ấy cũng không bao giờ nấu ăn, nói là không biết nấu ăn, không làm việc nhà, chỉ thích kiếm tiền).

Khi em đề nghị cô ấy mua cho em một món quà làm kỷ niệm, áo sơ mi hay giày dép gì đó... thì cô ấy vùng vằng và nói là "Chưa chi đã học cô ấy cách bào tiền người yêu". Em bất ngờ vô cùng. Vậy là cô ấy hoàn chủ động trong việc bào tiền em, như từ cô ấy dùng.

Sau chuyện đó, cô ấy chuyển khoản cho em 300.000 đồng, nóí em tự ý mua gì tùy ý. Em bất bình nên im lặng, thế là cô ấy làm ầm lên, nói là không ưa thái độ của em, rồi chặn Facebook em. Nhưng đến tối, cô ấy lại mở chặn và nói chuyện lại như không có gì xảy ra.

Vì lịch sự, em vẫn trả lời cô ấy nhưng trong lòng, em muốn chấm dứt mối quan hệ này. Em không muốn dùng tiền để đánh đổi tình cảm. Mới 3 tháng quen nhau mà tháng nào em cũng phải chi 5 - 6 triệu đồng để đưa cô ấy đi ăn, đi mua sắm. Thế mà cô ấy còn chê ít, nói là bạn trai trước còn cho cô ấy tiền xài và tất cả các cô gái thời nay đều yêu cầu bạn trai như vậy.

Có phải các cô gái thời nay đều có tiêu chuẩn chọn người yêu như vậy và em sai phải không chị?

Toàn Thắng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Toàn Thắng thân mến,

Đây không phải chỉ là chuyện tiền bạc. Đây còn là cảm giác mình đang trong một mối quan hệ mà sự cho - nhận không hề cân bằng. Khi một người cứ liên tục đòi hỏi còn người kia chỉ có trách nhiệm đáp ứng, sớm muộn gì người ở phía cho đi cũng thấy kiệt sức.

Trước hết, Hạnh Dung muốn nói với em rằng không phải các cô gái thời nay đều như vậy. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều cô gái trân trọng sự quan tâm, sự tử tế và sự đồng hành hơn là những món quà hay những khoản chi tiêu.

Một mối quan hệ lành mạnh không phải là nơi một người bao nuôi người kia mà là nơi cả hai cùng chia sẻ, chăm sóc nhau theo cách của mình. Có thể người đàn ông sẽ chi trả nhiều hơn trong những buổi hẹn hò. Điều đó khá phổ biến nhưng khác rất xa với việc coi đó là nghĩa vụ và liên tục đòi hỏi.

Qua những gì em kể, điều đáng suy nghĩ không phải chỉ là chuyện tiền. Nó nằm ở thái độ. Khi em thử đề nghị một món quà nhỏ để xem cô ấy có nghĩ đến em hay không, cô ấy lại cho rằng em bào tiền người yêu. Bào tiền chính là từ cô ấy dùng cho hành vi của mình trước đó. Điều đó cho thấy cách nhìn về mối quan hệ của hai em đang rất khác nhau.

Một chi tiết khác cũng đáng để em suy nghĩ: khi có mâu thuẫn thì cô ấy làm ầm lên, chặn em, rồi quay lại nói chuyện như không có gì xảy ra. Kiểu hành xử này thường khiến người còn lại luôn trong trạng thái khó chịu và mệt mỏi vì mọi chuyện không được giải quyết một cách bình tĩnh và tôn trọng.

3 tháng quen nhau thực ra vẫn là giai đoạn rất sớm của một mối quan hệ. Giai đoạn này đáng lẽ là lúc hai người tìm hiểu xem mình có hợp về giá trị sống, cách suy nghĩ, cách đối xử với nhau hay không. Nếu ngay từ đầu em đã thấy áp lực, thấy mình phải đánh đổi tình cảm bằng tiền bạc, cảm giác đó đáng để suy ngẫm.

Em không sai khi cảm thấy không thoải mái. Mỗi người đều có quyền đặt ra ranh giới cho mình. Có người chấp nhận kiểu yêu mà bạn trai chu cấp toàn bộ tiền bạc, có người thì không.

Vấn đề không phải đúng hay sai tuyệt đối mà là hai người có cùng quan điểm hay không. Nếu một người coi chuyện đó là bình thường còn người kia thấy đó là sự lợi dụng thì rất khó để đi đường dài.

Em có thể tự hỏi mình một câu đơn giản: Nếu tiếp tục mối quan hệ này thêm 1 năm nữa với cách cư xử như hiện tại của cô ấy, em có thấy vui và nhẹ nhõm hay chỉ thấy áp lực và bực bội nhiều hơn?

Nếu trong lòng em đã nghiêng về việc dừng lại thì 3 tháng là thời điểm còn đủ sớm để cả hai rẽ sang hướng khác mà không tổn thương quá nhiều. Điều quan trọng là em giữ sự bình tĩnh và tôn trọng khi nói rõ rằng cách nhìn về tình cảm và tiền bạc của hai người quá khác nhau.

Tình cảm bền lâu thường không đến từ việc ai chi nhiều tiền hơn mà từ cảm giác được trân trọng. Một cô gái thật sự quan tâm đến em có thể không mua những món quà đắt tiền nhưng ít nhất cô ấy sẽ nghĩ đến em, chăm sóc em theo cách của mình và không để em cảm thấy mình chỉ là “người trả tiền”.

Đừng vì một trải nghiệm như vậy mà nghĩ rằng tất cả phụ nữ đều giống thế. Điều quan trọng là em hiểu mình muốn một mối quan hệ như thế nào và đừng bước qua ranh giới của bản thân chỉ để giữ một người em không thật sự cảm thấy thoải mái khi ở bên.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI