Lần đầu được tổ chức sinh nhật, bệnh nhân chạy thận xúc động bật khóc

18/03/2026 - 17:13

PNO - Cầm món quà sinh nhật trên tay, nhiều bệnh nhân khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định xúc động vì được quan tâm quá nhiều.

Ngày 18/3, Phòng Công tác xã hội kết hợp với khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định và nhà hảo tâm tổ chức sinh nhật cho 13 bệnh nhân có ngày sinh trong tháng Ba. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa, mà còn là món quà tinh thần nhỏ bé, gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và những lời chúc tốt đẹp nhất đến người bệnh đang âm thầm chống chọi với bệnh tật.

Nhận món quà trên tay, nhiều bệnh nhân bồi hồi xúc động, vì đây là lần đầu tiên được nhận quà, thổi nến cho sinh nhật mình. Đại diện bệnh nhân cám ơn ban tổ chức, ông Dương Anh Vũ bật khóc: “60 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật”.

Nhân viên bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân đến dự sinh nhật
Nhân viên bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân đến dự sinh nhật

Ông Vũ cho biết ông bị suy thận phải chạy thận nhân tạo cách đây 3 năm. Ban đầu khi phát hiện bệnh, ông rất tuyệt vọng, lo lắng vì sợ không đủ tiền chữa trị, trở thành gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng, được sự chia sẻ của bệnh nhân tại khoa, cũng như các y bác sĩ hết lòng giúp đỡ, ông dần lấy lại cân bằng.

“Tôi cũng như các bệnh nhân ở đây, rất biết ơn các y, bác sĩ vì họ không chỉ điều trị mà còn quan tâm đến đời sống của chúng tôi. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục điều trị” - ông Vũ nói.

Bác sĩ Võ Hồng Minh Công tặng quà sinh nhật cho người bệnh, trong đó có bao lì xì và thức uống dinh dưỡng
Bác sĩ Võ Hồng Minh Công tặng quà sinh nhật cho người bệnh, trong đó có bao lì xì và thức uống dinh dưỡng từ nhà hảo tâm

Một bệnh nhân nữ chạy thận tại bệnh viện hơn 10 năm cho biết, từ trụ cột chính trong gia đình, bây giờ chị phải để chồng con đi làm kiếm tiền, có lúc chị không thiết sống. Qua 2 năm chạy thận, chị dần nhận ra suy thận không có nghĩa bản thân vô dụng. Chị không phản kháng mà hợp tác với bác sĩ điều trị.

“Bác sĩ nói, chỉ cần tuân thủ điều trị, huyết áp ổn định, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, tôi có thể đi làm. Dần dần, tôi thoát khỏi mặc cảm, sức khỏe cũng khá lên, nên tôi xin làm công nhân trở lại" - chị chia sẻ - "Cách đây 5 năm, tôi mở tiệm tạp hóa để tiện cho việc chạy thận, cũng đỡ dần chồng con phần nào. Bác sĩ ở đây rất tốt, có khi hỗ trợ tôi tiền, khi thì cho sữa, bánh trái. Bây giờ còn làm sinh nhật nên tôi vui lắm, cũng tin tưởng điều trị vì cảm thấy được quan tâm”.

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Võ Hồng Minh Công - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - chia sẻ, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển ngành Công tác xã hội (2016 - 2026) tại bệnh viện.

Ông Dương Anh Vũ đại diện người bệnh chia sẻ sự xúc động của mình
Ông Dương Anh Vũ xúc động cám ơn ban tổ chức

“Chúng tôi muốn người bệnh cảm nhận nơi đây không chỉ điều trị về mặt thể chất mà còn chăm sóc tinh thần, là điểm tựa để họ có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua hành trình điều trị. Đặc biệt, với các cô, chú, anh, chị đang điều trị lọc máu - một hành trình dài, nhiều thử thách và đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ thì sự sẻ chia, động viên về tinh thần lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết” - bác sĩ Công cho biết.

Ông khẳng định, sinh nhật trong tháng còn là dịp để mọi người cùng nhau lan tỏa sự yêu thương, kết nối những tấm lòng, để người bệnh biết rằng mình luôn được quan tâm, đồng hành và không hề đơn độc.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI