Vì em đến sau

01/06/2013 - 07:15

PNO - PNCN - Hiểu cho anh, em nhé!

Sau câu xin lỗi quen thuộc, là lời anh dịu ngọt. Em nuốt nước mắt vào lòng, tiếp tục những chuỗi ngày khắc khoải, mong manh hy vọng.

Khi đến bên anh, em đã biết mình chỉ là kẻ thế vai. Có những niềm riêng không sao nói hết, là cách anh thường dùng để đáp trả những tủi hờn của em.

Yêu một người, khó quên lắm phải không anh? Nên chừng ấy thời gian, sau bao nhiêu yêu thương chăm sóc, sau bao nhiêu ngày tháng trải cùng nhau, em vẫn biết, mình vô nghĩa trong tim anh đến thế nào. Là người đến sau, tội tình em lớn lắm. Em có làm gì đi nữa, cũng không thể nào vượt qua được cái bóng của người đến trước.

Vi em den sau

Yêu một người, là hy sinh, là chờ đợi, là mong dành hết mọi thứ tốt đẹp, ngọt ngào cho người ấy. Em vin vào lý lẽ đó, để yêu anh bằng những dại khờ tội nghiệp của riêng mình. Em vùng vẫy, em đau đớn, em tự dằn vặt, em tự hỏi bản thân vì sao cứ đâm đầu vào ngõ cụt không lối thoát thế này?

Chỉ cần người cũ phát ra bất kỳ tín hiệu gì, dù mơ hồ, dù ngẫu hứng thì anh cũng sẽ vội vàng và vui sướng quay về bên người ấy. Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác bị bỏ rơi một cách phũ phàng của em khi đó? Rồi thì, những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi không đủ để nắm níu bao dằng dặc đớn đau đằng sau. Anh lại tìm về bên em, chờ em vỗ về xoa dịu nỗi buồn do ai kia mang lại.

Anh có biết không, mỗi lúc anh rời xa em, nỗi hụt hẫng và đau đớn đó, chắc anh cũng đã và đang nếm trải. Những ân tình anh mang trao đi và gặt về quả đắng đó, em cũng đã và đang mỗi ngày xót xa tương tự. Sao anh chưa bao giờ thử quay lại nhìn, mà hiểu cho nỗi lòng của em?

Tình cảm không phải là bất biến. Em đã cố tin như vậy. Thời gian và trái tim chân thành của em liệu có đủ dán lại những vết nứt trong lòng anh, đủ để anh mở lòng đón nhận em, làm lại từ đầu, chứ không phải em đang góp nhặt chút tình rơi rớt lại, sau một lần đau, hở anh?

Không có em, ai nghe điện thoại lúc anh say, đường khuya trở về nhà? Không có em, ai sẽ để anh vùi đầu vào ngực mà thổn thức vì đau đớn thất bại. Không có em, ai cùng anh nụ hôn dài, ai để anh xoa đầu, ai để anh luồn tay sau gáy, vỗ về nhè nhẹ? Ai cứu rỗi người đàn ông tưởng mạnh mẽ vô cùng mà cũng có lúc yếu đuối ấy?

Bởi em cứ mãi hoài ru ngủ mình trong ảo tưởng rằng, em sẽ là mối tình lớn nhất và sau nhất trong cuộc đời anh. Em là người đàn bà vĩ đại mà anh không thể thiếu.

Thế gian có mấy người đến sau mà không tự huyễn hoặc mình như em, hở anh?

Hoàng My

Từ khóa Vì em đến sau
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI