Trung Quốc: Những cái ôm và giọt nước mắt trong ngày mở cửa

08/01/2023 - 17:26

PNO - Những người Trung Quốc xa quê bắt đầu đổ về đại lục bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển vào Chủ nhật 8/1. Nhiều người không khỏi xúc động trước cuộc đoàn tụ sau nhiều năm dịch bệnh.

 

Một gia đình ôm nhau tại cổng đến quốc tế tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh hôm 8/1
Một gia đình ôm nhau ở cổng đến quốc tế tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh hôm 8/1

Sau 3 năm, Trung Quốc đã mở các cửa khẩu trên biển và trên đất liền với Hồng Kông, chấm dứt yêu cầu cách ly đối với khách du lịch đến bằng đường hàng không, phá bỏ trụ cột cuối cùng của chính sách zero-COVID, vốn bảo vệ người dân Trung Quốc khỏi vi rút nhưng cũng cô lập họ khỏi phần còn lại của thế giới.

Hàng dài người xếp hàng tại sân bay quốc tế Hồng Kông cho các chuyến bay đến các thành phố đại lục bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hạ Môn. Một số hãng truyền thông Hồng Kông ước tính rằng hàng ngàn lượt khách đã đi qua sân bay chỉ trong sáng ngày 8/1.

“Tôi rất vui, rất hạnh phúc, rất phấn khích. Tôi đã không gặp cha mẹ mình trong nhiều năm rồi”, Teresa Chow, cư dân Hồng Kông, nói khi cô và hàng chục du khách khác chuẩn bị sang Trung Quốc từ trạm kiểm soát Lok Ma Chau của Hồng Kông vào sáng sớm.

“Sức khỏe cha mẹ tôi không tốt, và tôi không thể quay lại gặp họ ngay cả khi họ bị ung thư ruột kết, vì vậy tôi giờ đây thực sự rất vui khi được quay lại đại lục và gặp họ”, cô nói và cho biết thêm rằng quê hương mình ở thành phố Ninh Ba phía đông Trung Quốc.

Việc mở cửa biên giới cũng đánh dấu khoảng thời gian du lịch Tết Nguyên đán, kéo dài 40 ngày kể từ ngày 7/1. Trước đại dịch, đây là đợt di cư hàng năm lớn nhất thế giới của những người trở về quê hương để nghỉ lễ cùng gia đình.

Tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, gia đình và bạn bè đã trao nhau những cái ôm và lời chào đầy tình cảm với những hành khách đến từ Hồng Kông, Warsaw và Frankfurt.

Một nhóm người hâm mộ nữ mang theo máy ảnh ống kính dài với hy vọng nhìn thấy nhóm nhạc nam Hàn Quốc Tempest, nhóm nhạc thần tượng đầu tiên từ Hàn Quốc đến Trung Quốc trong 3 năm qua.

Hành khách đi bộ trong sảnh khởi hành tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh
Hành khách đi bộ trong sảnh khởi hành tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh
Một người đàn ông tặng hoa cho người phụ nữ sau khi cô ấy đi qua cổng đến quốc tế tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh hôm 8/1
Một người đàn ông tặng hoa cho người phụ nữ sau khi cô đến Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh hôm 8/1
Một cô gái bật khóc khi chào đón người thân tại cổng đến quốc tế ở Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh
Một cô gái bật khóc khi chào đón người thân tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh
Hành khách đẩy hành lý qua sảnh đến quốc tế tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, giờ đây họ không còn phải cách ly bắt buộc
Hành khách đẩy hành lý qua sảnh đến quốc tế tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, giờ đây họ không còn phải cách ly bắt buộc
Hành khách đến trên các chuyến bay quốc tế xếp hàng chờ bên cạnh một sĩ quan cảnh sát mặc đồ bảo hộ cá nhân (PPE) tại sân bay ở Thành Đô
Hành khách đến trên các chuyến bay quốc tế xếp hàng chờ làm thủ tục bên cạnh một sĩ quan cảnh sát mặc đồ bảo hộ tại sân bay ở Thành Đô
Người dân kiên nhẫn chờ đợi từ sáng sớm để đi qua biên giới Hồng Kông và đại lục
Người dân kiên nhẫn chờ đợi từ sáng sớm để đi qua biên giới Hồng Kông và đại lục
Cửa khẩu ga Lok Ma Chau của Hồng Kông đã chật cứng vào sáng Chủ nhật 8/1
Cửa khẩu Lok Ma Chau tại Hồng Kông đã chật cứng vào sáng Chủ nhật 8/1
Những người đầu tiên có thể vượt qua biên giới Trung Quốc-Hồng Kông mà không cần cách ly đã chạy đua đến bàn làm thủ tục hải quan. Họ vẫn phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính để vào đại lục
Những người đầu tiên có thể vượt qua biên giới Trung Quốc - Hồng Kông mà không cần cách ly đã chạy đua đến bàn làm thủ tục hải quan. Họ vẫn phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính để vào đại lục
Nhân viên hải quan kiểm tra giấy tờ của một cư dân Hồng Kông khi người này băng qua biên giới vào Trung Quốc đại lục
Nhân viên hải quan kiểm tra giấy tờ của một cư dân Hồng Kông 
Hành khách xếp hàng làm thủ tục lên máy bay về đại lục tại sân bay quốc tế Hong Kong
Hành khách xếp hàng làm thủ tục lên máy bay về đại lục tại sân bay quốc tế Hồng Kông
Kỹ sư Zhou Yuhang và bạn gái Karin Xu gặp nhau lần đầu tiên sau 6 tháng
Chàng kỹ sư Zhou Yuhang và bạn gái Karin Xu gặp nhau lần đầu tiên sau 6 tháng
Điều đầu tiên Zhou Yuhang và bạn gái Karin Xu làm là cùng nhau thưởng thức một bữa sáng sau nhiều ngày xa cách
Niềm vui của Zhou Yuhang và bạn gái Karin Xu trong ngày gặp lại

Linh La (theo SCMP, Daily Mail, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI