Tin và yêu người 'chán vợ', tại sao không?

26/03/2015 - 11:26

PNO - PN - Theo dõi những bài viết trên diễn đàn “Đàn ông nói chán vợ, tin hay không”, tôi thấy phần lớn chị em đều nêu rõ quan điểm là “không” vì đó chỉ là lời ngụy biện cho chuyện ngoại tình đáng lên án đồng thời cảnh báo cho...

edf40wrjww2tblPage:Content

Riêng tôi lại nghĩ khác, không phải tôi đang cổ súy cho phong trào ngoại tình của các quý ông hay cổ vũ cho tinh thần cho những phụ nữ đã “chót” tin đàn ông có vợ.

Tôi đã đắn đo rất nhiều khi viết ra những điều này bởi tất cả xuất phát từ đời sống hôn nhân của chính tôi. Tôi từng là kẻ thứ ba và chồng tôi hiện tại đã đến với tôi trong tâm trạng chán vợ nhưng vì con nên chưa thể ly hôn. Trải qua gần hai năm gắn bó trong bóng tối, chúng tôi đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng và có một đứa con trai lên sáu.

Tin va yeu nguoi 'chan vo', tai sao khong?

Tôi là người có nhan sắc trung bình và không may mắn trên con đường tình duyên. Hơn ba mươi sáu tuổi vẫn phòng đơn gối chiếc, tôi chỉ có ý định kiếm một đứa con để nương tựa lúc về già. Tôi gặp anh trong một cuộc hội thảo của ngành và được phân công làm việc cùng nhóm nên có điều kiện tiếp xúc. Sau đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc để trao đổi chuyên môn vì tôi nhờ anh hướng dẫn đề tài nghiên cứu. Tôi ngạc nhiên khi anh dường như dồn sức hoàn toàn cho công việc, làm việc cả thứ bảy, chủ nhật, chủ yếu ở lại cơ quan ít khi về nhà, không giống như một người đang có gia đình.

Tôi thật sự ngưỡng mộ anh về kiến thức chuyên môn lẫn phong cách làm việc. Dần dần anh và tôi trở nên thân thiết, lúc ấy, anh mới tâm sự anh đang chán vợ, hôn nhân không hạnh phúc chỉ “đồng sàng dị mộng” nhưng vẫn sống chung vì con. Anh kể, vợ chồng anh không có sự đồng điệu về tâm hồn, chị làm kinh doanh nên mở miệng ra là chê anh làm ít tiền, tỏ vẻ khinh thường, anh thấy rất bất mãn.

Khi tôi có dịp gặp vợ anh thì tôi tin là anh nói thật về lý do chán vợ vì chị ấy rất đẹp, sắc sảo, khác xa vẻ giản dị đến mức xù xì của anh. Anh không muốn về nhà vì thấy ngột ngạt, giờ hai người chỉ có mối quan tâm chung là cô gái mười lăm tuổi.

Nghe anh kể, tôi chỉ chia sẻ với anh như một người bạn chứ không có ý định xen vào. Vì công việc nên chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau, dần dần nảy sinh tình cảm. Lúc đầu, tôi chỉ mong muốn xin anh một đứa con nhưng anh không đồng ý, anh muốn đàng hoàng đến với tôi. Anh bảo tôi chờ đợi đến khi con anh tròn 18 tuổi, anh sẽ ly hôn để lấy tôi.

Tin va yeu nguoi 'chan vo', tai sao khong?

Khoảng thời gian ấy khắc khoải vô cùng, tôi cảm thấy nó mong manh quá. Tôi sợ anh như những người đàn ông khác chỉ hứa suông chứ không dứt bỏ được gia đình trong khi tôi đã trao cho anh tất cả. Nhưng không, anh luôn chu đáo và yêu thương tôi như ngày đầu. Anh chính thức ly hôn và kết hôn với tôi khi con gái vào đại học, một thời gian sau, vợ anh cũng có gia đình mới. Hiện giờ, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Dù không biết được tương lai mai sau nhưng tôi vẫn không hề ân hận vì đã tin anh, yêu anh và lấy anh làm chồng.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình bởi tôi nghĩ, vấn đề gì cũng có hai mặt, tùy vào từng trường hợp cụ thể. Có lẽ, ý kiến của tôi trái với nhiều người, nhất là những bà vợ có chồng ngoại tình. Nhưng thực tế cuộc sống nhiều lúc là vậy, nếu thực sự không giữ được trái tim nhau nữa thì nên mạnh dạn buông bỏ để tìm hạnh phúc mới. Bởi lẽ, các chị có giữ được chồng trên danh nghĩa thì chỉ có phần xác chứ không có phần hồn, những cô em đáng lên án kia đã giành lấy mất.

Đừng đưa ra những lý do để giải thích “đàn ông nói chán vợ, đừng có tin” rồi xỉ vả người khác mù quáng này nọ, biết đâu, đó là thật đấy!

THU THỦY

Những người đàn ông ngoại tình thường hát một bài ca “Anh không thể sống với vợ vì đã cạn tình, đã chán vợ, nhưng cũng không thể ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến con cái”. Và bài ca này được không ít cô gái độc thân, ly thân, thậm chí đang có chồng tự nguyện hát chung tạo thành một giai điệu lãng mạn.

Kịch bản “Yêu người có vợ” chiếm khoảng 32% nội dung trong chuyên mục “Chat với Hạnh Dung”. Gần đây nhất, câu chuyện trong “Ăn cắp hạnh phúc” đã khơi dậy cảm xúc của bạn đọc. Ngoài ý kiến của Hạnh Dung, có rất nhiều bạn đọc đã nhiệt tình tham gia giúp người trong cuộc giải quyết vấn đề.

Theo bạn, đàn ông nói chán vợ, tin không? “Chôm” tình, liệu có hạnh phúc không?
Hãy chia sẻ với Phụ Nữ quan điểm của bạn, mong đóng góp cho cộng đồng một cái nhìn đúng đắn về tình yêu, hạnh phúc.

Kính mời các bạn gởi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

-Trang chủ của phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
-Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
-Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI