Tìm lại con?

10/09/2013 - 16:53

PNO - PNO - Nhà tôi có đến bốn anh chị em, nhưng ba người chị của tôi một người sau khi thất tình, một người sau khi ly hôn, một người sau khi sẩy thai đều không có con được nữa, nên gánh nặng “sản xuất” cháu cho ông bà dồn lên vai...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thế nhưng, vợ tôi lại cương quyết chỉ sinh một con. Cũng may là đứa con duy nhất của vợ chồng tôi là con trai, coi như nhiệm vụ “nối dõi tông đường” đã hoàn thành. Dù vậy, cha mẹ và các chị tôi vẫn cứ thèm cháu, nên năn nỉ vợ tôi sinh thêm, hứa hẹn vợ tôi sinh bao nhiêu cháu ông bà và các cô sẽ lo hết. Vợ tôi thì khăng khăng cô ấy không phải…con bò cái, càng không phải “nghệ nhân” sản xuất đồ chơi cho mọi người, nên không chịu sinh thêm.

Tim lai con?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi đã không thể ép được vợ tôi, chị Hai tôi bỗng nhớ lại chuyện cách đây đã mười năm, tôi còn trẻ, ham vui nên làm cho cô bạn gái mới 18 tuổi có thai. Thai lớn không bỏ được, gia đình tôi lo cho cô ấy sinh rồi rồi ôm về quê nuôi một mình. Từ đó đến nay, cô ấy không hề gây phiền hà gì đến tôi và gia đình tôi. Bao năm qua, tôi gần như đã… quên bẵng chuyện mình đã có đứa con gái rơi rớt đâu đó. Giờ thì cả nhà gây sức ép buộc tôi tìm đứa bé về. Mười năm qua tôi chẳng hề quan tâm đến nó và mẹ nó, giờ đi đòi con thì liệu có có ra gì? Hơn nữa, chuyện đó vợ tôi không hề biết, nếu đổ bể ra, nhà cửa chắc khó yên.

Đã thế, trong kế hoạch của gia đình tôi còn có cả việc phải xét nghiệm đứa bé, nếu đúng là con cháu nhà mình thì một chị sẽ nhận làm con nuôi, lo lắng cho nó đàng hoàng. Tôi thì tin chắc đứa bé là con tôi, vì ngày đó cô ấy rất ngây thơ, trong sáng. Ý nghĩ bắt đứa bé đi kiểm tra khiến tôi thấy như một sự xúc phạm cô ấy và đứa bé. Trong suy nghĩ của gia đình tôi, dường như đó là đứa bé hết sức đáng thương, bị bỏ rơi và gia đình tôi đang ban ơn, cứu vớt cuộc đời nó. Thật sự, tôi hoàn toàn không biết mười năm qua đứa bé đó ra sao, cô ấy đã lấy chồng chưa, cuộc sống như thế nào. Tôi sợ hành động của gia đình tôi sẽ xúc phạm đến cô ấy, làm cuộc sống của cô ấy bị xáo trộn.

Tuy vậy, những gợi ý của gia đình cũng khiến tôi trở nên bất an, cứ suy nghĩ mãi về đứa bé. Con tôi có cần biết về cha nó hay không? Liệu tôi quay trở lại có giúp được gì cho cuộc đời nó không? Hay cứ giữ yên thế này, cho tất cả bình an? Nhưng, biết mẹ con nó có đang bình an không? Tôi thật sự rối trí…


THANH HOÀNG 

Từ khóa rối trítìm con
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI