Cú sốc tuổi 40 khi người yêu đi lấy chồng

16/03/2026 - 06:00

PNO - Có lẽ, khi tình cảm không đủ lớn để vượt qua những chướng ngại trước mắt, người ta thường chọn cách quay lưng để tìm một bến đỗ an toàn hơn.

Anh tôi và người yêu tưởng đã sẵn sàng cùng nhau đi đến hôn nhân, nào ngờ... - Ảnh: Freepik
Anh tôi và người yêu từng từng là cặp đôi đẹp - Ảnh: Freepik

Tết năm rồi, anh trai tôi không về nhà. Mẹ tôi ngóng trông mãi nhưng không dám gọi điện bảo về, vì mẹ biết anh bận việc do mới mở công ty riêng.

Qua rằm tháng Giêng anh mới lọ mọ trở về, nhìn anh phờ phạc, tóc không cắt, râu không cạo, mẹ còn tưởng anh mới trải qua bạo bệnh mà giấu mẹ.

Hóa ra, cơn 'bạo bệnh' ấy không nằm ở thân thể, mà ở trái tim: Người con gái anh yêu, người mà cả nhà tôi đã coi như dâu con, vừa đi lấy chồng.

Anh tôi quen chị Ly được 8 tháng. Cả nhà ai cũng biết và quý chị Ly. Cứ tưởng cuộc tình của họ đang tiến triển rất đẹp, vậy mà đùng một cái, chị Ly làm đám hỏi với người khác.

Trước đó 2 tuần, anh tôi vẫn đến nhà chị Ly chơi. Hỏi sao anh trai tôi không sốc nặng.

Tôi nhớ có lần hai bên gia đình gặp nhau, mẹ của chị Ly hỏi: “Rồi nếu cưới xong, hai đứa sống ở đâu?”. Chị Ly sinh ra và lớn lên ở thành phố, công việc của chị cũng ở thành phố. Anh tôi lập nghiệp ở tỉnh lẻ cách nhà gần 200km. Ở tuổi gần 40, anh trai tôi vẫn chưa có nhà riêng. Anh thuê nhà để mở công ty và ở tại đó.

Anh nói với mẹ chị Ly: “Sau này con tính mở công ty tại nhà”. Mẹ chị Ly có vẻ không tin lắm. Nhà tôi ở cách thành phố 40km, mẹ chị Ly cũng đã đến chơi vài lần. Nhà tôi mát mẻ, vắng người, thích hợp để sống hơn là mở công ty.

Còn nếu chuyển về thành phố cho lần nhà chị Ly thì công việc của anh trai tôi bị cạnh tranh rất nhiều. Ở tỉnh lẻ coi vậy mà dễ sống hơn. Việc nhà cửa chưa có chẳng phải nỗi bận tâm lớn của anh trai tôi. Anh muốn phát triển công việc và ổn định gia đình trước, nhưng không phải người lớn nào cũng nghĩ như anh.

Lúc nghe anh trai tôi nói chị Ly đã đi lấy chồng, mẹ tôi mới lên trang Facebook của chị Ly để xem có cập nhật gì mới, thì thấy bức ảnh đính hôn chị Ly đã đăng lên từ trước tết.

Mẹ gặng hỏi cặn kẽ xem hai đứa vì đâu ra nông nỗi. Anh trai tôi giận cá chém thớt, nói rằng vì cha mẹ tôi mà cô ấy bỏ đi. Biết rằng anh giận quá nên nói vậy, nhưng mẹ tôi vẫn muốn lắng nghe cặn kẽ để hiểu cho tường tận. Anh tôi nói rằng, thấy nhà mình “chẳng ra sao” nên cô ấy không dám về làm dâu.

Đúng là nhà tôi không êm ấm được như những gia đình mẫu mực. Cụ thể là ba mẹ tôi hay gây gổ những chuyện không đâu khiến gia đình mất vui. Chuyện đó đã thành như cơm bữa. Nếu thương anh tôi, chị Ly cũng biết người đi đường dài với chị là anh tôi, chứ không phải bất cứ thành viên nào trong nhà. Chẳng qua tình cảm của chị Ly dành cho anh tôi chưa đủ lớn để vượt qua những chướng ngại trước mắt.

Anh tôi cũng đường đường là chủ doanh nghiệp, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng khá hơn rất nhiều người. Tôi nói với anh rằng, khi anh gặp đúng người, đủ tình thương dành cho anh thì họ sẽ không nỡ cân đo những chuyện bên ngoài như vậy.

Anh tôi nói, phụ nữ bây giờ thực dụng lắm. Anh trải qua không ít mối tình nên chẳng còn lạ gì. Cuộc tình nào của anh cũng phải trả phí một khoản đáng kể. Đã vậy, họ còn cần lý lịch gia đình thật đẹp nữa.

Liệu tình yêu thời nay có còn chỗ cho sự rung động thuần khiết, hay đã trở thành một bàn cân đầy rẫy những toan tính về vật chất và sự môn đăng hộ đối?

Có đúng là phụ nữ bây giờ như anh nói? Tôi cũng là phụ nữ, những người đàn ông tôi gặp giàu, nghèo có đủ, tuy nhiên, thứ kéo chúng tôi lại gần nhau hơn không hẳn liên quan đến tiền bạc hay sự nghiệp của nhau.

Nhìn anh tiều tụy sau cú sốc người yêu đi lấy chồng, tôi vừa thương anh, vừa tự hỏi về định nghĩa của sự chân thành trong thời đại này. Có phải vì nhà tôi 'chẳng ra sao', vì anh chưa có nhà riêng nên chị ấy mới rời đi? Tôi là phụ nữ, tôi vẫn tin vào tình yêu không vụ lợi, nhưng có lẽ, khi tình cảm không đủ lớn để vượt qua những chướng ngại trước mắt, người ta thường chọn cách quay lưng để tìm một bến đỗ an toàn hơn.

Chị Ly không sai khi chọn sự an toàn, nhưng anh trai tôi cũng không sai khi đang nỗ lực. Chỉ là họ chưa phải là "mảnh ghép" chịu vì nhau mà hy sinh.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI