Nghe vợ khen sếp, chồng thấy bất an

16/03/2026 - 18:00

PNO - Giữ vợ không phải nhốt vợ ở nhà mà là trở nên thấu hiểu và vững chãi đến mức vợ gặp ai xuất chúng đến mấy cũng thấy không bằng chồng mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ tôi sinh con xong vừa quay trở lại công việc. Chỗ làm thì cũ nhưng sếp trực tiếp của cô ấy lại là người mới. Gần đây, vợ tôi liên tục khen ngợi vị sếp này tài giỏi, tâm lý, hài hước, đặc biệt là rất biết ghi nhận năng lực của nhân viên.

Thú thật, là chồng, tôi cảm thấy hơi gợn, chưa phải là ghen tuông nhưng thực sự tôi khá lo. Nhất là dạo này, vợ tôi được giao thêm nhiều việc và rất hay về muộn. Tôi phụ vợ chăm con khi cô ấy về trễ nhưng tôi đã nói chuyện với vợ rằng để giải quyết lâu dài, cô ấy cần trình bày với sếp, đề nghị sếp bớt giao việc; bản thân cô ấy cũng nên bớt ôm đồm công việc. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn y như cũ.

Tôi nói tốt nhất là cô ấy nên tạm nghỉ việc ở nhà, lý do chính là vì con mới được hơn tuổi, cần chăm thêm một thời gian. Tuy vậy, vợ tôi phản đối kịch liệt. Tôi phải làm sao để cô ấy nghe lời và gia đình yên ấm?

Mạnh Duy (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Anh Mạnh Duy thân mến,

Nói cho cùng, khi thấy trước mặt vợ mình xuất hiện một đối thủ nặng ký, người chồng nào cũng ít nhiều có cảm giác nóng mặt và bất an. Chẳng ai thấy thoải mái khi vợ mình cứ say sưa ca ngợi người đàn ông khác. Cảm giác ghen tuông và muốn kéo vợ về vùng an toàn là phản xạ phòng vệ rất tự nhiên.

Tuy nhiên, cách anh đang xử lý vấn đề lại là nước cờ sai lầm, có thể đẩy cuộc hôn nhân của anh vào ngõ cụt. Anh đang lấy con mình ra làm bức bình phong. Thực sự thì anh muốn vợ nghỉ việc vì xót con hay vì sợ mất vợ? Phụ nữ rất nhạy cảm. Vợ anh thừa thông minh để nhận ra lời đề nghị của anh thực chất là một lệnh cấm túc được bọc đường. Đề nghị của anh không những không giải quyết được gốc rễ sự bất an của anh mà còn khiến vợ anh cảm thấy bị kiểm soát, coi thường.

Thực ra, mọi chuyện không đến mức đáng lo như vậy. Chỉ cần hiểu tâm lý của phụ nữ đi làm lại sau sinh, anh sẽ thấy. Sau gần 2 năm trời quanh quẩn với bầu bì bỉm sữa, mất ngủ, cơ thể sồ sề và đôi khi cảm thấy mình như người lạc hậu, việc quay lại công sở là một sự bứt phá lớn. Đúng lúc đó, cô ấy gặp được một người sếp biết nhìn nhận năng lực, giao việc và khen ngợi... Sự ngưỡng mộ của vợ anh lúc này phần lớn là sự biết ơn vì được công nhận chứ chưa hẳn là tình cảm nam nữ. Nó giúp cô ấy thấy mình có ích, năng động và tự tin trở lại.

Vậy nên ép vợ nghỉ việc lúc này là lợi bất cập hại. Cô ấy sẽ mang theo sự ấm ức, hậm hực trở về góc bếp hoặc sẽ mất đi cơ hội thăng tiến và mãi mãi oán trách chồng. Điều nguy hiểm hơn nữa là từ chỗ chỉ ngưỡng mộ sếp như một người lãnh đạo, cô ấy có thể mang chồng ra so sánh. Trong mắt cô ấy, sếp là người chắp cánh còn chồng là kẻ ích kỷ chặt đứt đôi cánh của mình.

Thay vì lo sợ và cấm đoán, anh hãy thể hiện bản lĩnh của người đàn ông yêu thương vợ đồng thời là trụ cột gia đình. Hãy quan tâm đến vợ nhiều hơn. Lúc vợ về muộn là lúc anh xắn tay áo lên tắm con, cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa... Hãy cho cô ấy thấy hậu phương của cô ấy vô cùng vững chắc. Vợ khen sếp tâm lý, biết ghi nhận, anh cũng có thể làm vậy hoặc hơn. Hãy dành lời khen cho sự nỗ lực của cô ấy. Khi cô ấy có được sự ghi nhận từ chồng, sự ngưỡng mộ dành cho sếp sẽ tự động vơi đi.

Giữ vợ không phải là nhốt vợ ở nhà. Giữ vợ là làm cho bản thân trở nên tốt đẹp, thấu hiểu và vững chãi đến mức cô ấy đi đâu, gặp ai xuất chúng đến mấy cũng thấy không bằng chồng mình. Chúc anh đủ điềm tĩnh và khôn ngoan để gìn giữ tổ ấm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI