Tiếng chim

09/09/2013 - 16:30

PNO - PN - Trong ký ức của tôi, quê nhà luôn rộn ràng tiếng chim. Chào mào, sáo sậu, bìm bịp, cu gáy… tôi không phân biệt được giọng hót, nhưng những điệu hót của chúng thì khác nhau trong ngày. Sáng sớm tôi thường nghe thấy tiếng hót nhẹ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nói về chuyện này, tôi lại nhớ đến Híp - yêu tinh nhện. Nó có biệt danh như thế vì leo trèo rất giỏi, thường đầu têu mấy trò nghịch ngợm của bọn trẻ chăn trâu chúng tôi. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi tên yêu tinh nhện này được tôn làm “đại ca” của cả bọn. Từ trước đến giờ chúng tôi vẫn luôn tuân thủ điều cấm kỵ của làng là không phá tổ chim. Ấy vậy mà do thằng Hề khích bác: “Đại ca thì sợ quái gì. Thử lên chọc cái tổ chim trên kia xuống để anh em xem có bao nhiêu trứng?”. Vốn không quen chịu thua những lời thách thức, Híp thoăn thoắt trèo lên cành cây cao tít để xem tổ chim có bao nhiêu trứng. Không may trượt tay, Híp làm tổ chim rơi xuống. Cả bọn tái xanh mặt mày. Dù đã dặn đi dặn lại là phải giấu bố mẹ, nhưng rồi “cái kim trong bọc cũng lòi ra”, “đại ca” Híp của chúng tôi bị bố đánh một trận tơi bời. Cũng nhờ trận đòn ấy mà anh chàng Híp nghịch ngợm đã thề là không bao giờ dám đụng đến chim chóc nữa. Và tất nhiên, lũ đàn em như chúng tôi lại càng không dám mảy may có ý nghĩ phá hoại.

Tieng chim

Việc vỡ đất trồng cao su hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho người dân quê tôi. Vì thế, những mảnh đất trước đây chỉ là bãi chăn trâu bò với nhiều bụi rậm là nơi cư ngụ, làm tổ của các loài chim chẳng mấy chốc được các loại xe cơ giới xúc xới. Tiếng chim thưa dần, đôi lúc im bặt. Những điệp khúc, những bản tình ca mà lũ chim hòa tấu giờ nghe sao rời rạc, chắp nối. Không gian quê tôi không thể níu chân lũ chim như xưa nữa. Tiếng chim rộn ràng ngày ấy giờ chỉ còn trong hoài niệm.

 Thùy Linh

Từ khóa Tiếng chim
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI