Mới 2 tuổi, bé Gia Linh đau đớn vì căn bệnh ung thư nguyên bào võng mạc. Mẹ bé vẫn nuôi hy vọng có thể giữ lại chút ánh sáng cho con.
11 năm, bé Khang trải qua rất nhiều bệnh viện. Hoàn cảnh khó khăn, gần đây bé được điều trị tại Khoa Nhi - Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít
Chị trải qua ca phẫu thuật thứ ba với hơn 100 mũi khâu chạy dọc trên đầu để thu gọn phần tế bào bệnh, chi phí mất hơn 40 triệu đồng.
Mỗi đợt điều trị kết thúc, bà Huỳnh Thị Gàng lại trở về căn nhà nhỏ cũ kỹ trên cù lao.
Bà Nguyễn Thị Kim Thúy luôn ghi nhớ câu bác sĩ dặn là “không được buồn, vì buồn thì con vi rút ung thư nó đè!”…
Nguyên thủ thỉ: “Con nhớ trường, nhớ bạn lắm. Mỗi ngày con chỉ mong mình mau hết bệnh để được đi học, được về quê sống cùng ba và anh”.
Trải qua hơn 21 toa thuốc chính và nhiều toa phụ; các bác sĩ cho biết để kéo dài sự sống, bà phải vào thuốc và điều trị suốt đời.
Để có tiền điều trị suốt nhiều năm, bà Thúy đã mang sổ đỏ đi thế chấp để vay mượn hàng trăm triệu đồng.
Giữa sự sống và cái chết, điều duy nhất níu giữ bà lại là những đứa cháu đang cần một vòng tay yêu thương.
Chồng bỏ đi khi con 3 tuổi, chị một mình nuôi con. Chị bị bệnh ung thư. Căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, chị lo con sẽ bơ vơ giữa đời.
Để có tiền chữa bệnh, gia đình bà Liên đã phải cầm cố căn nhà lấy 100 triệu đồng,
Gần 1 năm điều trị, Duyên đã phải bơm tủy 4 lần. Theo phác đồ điều trị, cháu cần vào 12 toa hóa chất. Đến nay, cháu mới đi nửa chặng đường.
Ước mong được sống để chăm sóc cha mẹ tuổi xế chiều đã trở thành sức mạnh giúp chị Long Ngọc Liên chiến đấu với ung thư suốt 23 năm qua.
“Em chỉ mong được sống chị ơi… để còn nuôi con, dắt con tới trường...”- chị Mã Ngọc My (26 tuổi, ấp Mỹ Phú Đông, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) nói...
Chị Mẫn Nhi ngồi ngay ngạch cửa, lộ vẻ gầy gò, mệt mỏi. Làn da chị sạm đen như cháy nắng dù quanh năm chỉ nằm nhà hoặc nằm bệnh viện.
Một thập kỷ chống chọi với bệnh tật, một đời oằn mình trước nghịch cảnh, nhưng bà Út vẫn kiên cường trước giông bão cuộc đời.
Cơ thể đang phải chịu những cơn đau giằng xé, nhưng nỗi đau lớn nhất của chị là phải lìa xa 2 đứa con khi chúng còn quá bé bỏng.
Sau 9 năm chữa bệnh ung thư vú, cuộc sống của bà giờ đang rơi vào cùng cực.
Phía trước, chị Oanh còn ít nhất 10 toa hóa trị với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, con số quá lớn với một gia đình đã kiệt quệ.
Sau thời gian đeo đuổi việc điều trị quá dài, gia đình chị Vân đã kiệt quệ, không còn khả năng chữa trị cho con.
Bà Bích cho biết, bà vừa vơ vét tất cả những gì bà có để đóng tạm ứng 3 triệu đồng cho Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, tiếp tục điều trị.
Dù nợ nần chồng chất và sức khỏe suy yếu nhưng ông Bùi Quang Tạo (80 tuổi) vẫn kiên trì đưa vợ đi chữa bệnh mỗi tháng 2 lần.
Trong căn phòng trọ gần BV Ung Bướu TPHCM, chị Nguyễn Thị Loan (52 tuổi) nằm bẹp trên giường, ánh mắt đau buồn. Bệnh ung thư đã di căn vào gan, xương.
Trí thì thầm an ủi: “Con ổn mà mẹ. Mẹ cứ yên tâm ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng, con sẽ cố gắng và luôn ở bên mẹ”.
Họ rất mong nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng để có thể tiếp tục điều trị và kéo dài sự sống.