Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đoạt giải Nhất cuộc thi hát vọng cổ

09/02/2026 - 20:41

PNO - Là sân chơi cải lương không chuyên, Tiếng hát mừng xuân lần I-2026 thu hút đông đảo thí sinh là giáo viên, công nhân viên, tài xế có cùng niềm đam mê ca tài tử, cải lương.

Đêm 8/2, vượt qua trên 70 thí sinh đăng ký thi, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (vai Thị Lộ, trích đoạn Ánh lửa Lam Sơn, tác giả Yên Lang) đã đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát mừng xuân lần I- 2026 do Công ty TNHH Nguyễn Minh Art tổ chức. Nguyễn Minh Art là công ty chuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Thí sinh Nguyễn Thị Diệu Hiền (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) nhận giải nhất của cuộc thi Tiếng hát mừng xuân - Ảnh: Trần Tỷ
Thí sinh Nguyễn Thị Diệu Hiền (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) và các thí sinh nhận giải cuộc thi Tiếng hát mừng xuân lần I- 2026 - Ảnh: Trần Tỷ.

Là phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, chị Diệu Hiền vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật cải lương với hơn 20 năm sinh hoạt trong Câu lạc bộ Tài tử - Cải lương, cung văn hóa Lao động TPHCM.

Chị nói: “Cuộc hội ngộ bên tiếng đờn, lời ca là một kỷ niệm đáng nhớ của các anh chị em yêu sân khấu cải lương, là nhịp cầu để các thí sinh gắn kết, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”.

Thí sinh Nguyễn Thị Bạch Tuyết hóa thân vào nhân vật bà Lan trong vở Tuyệt tình ca - Ảnh nhân vật cung cấp
Thí sinh Nguyễn Thị Bạch Tuyết hóa thân vào nhân vật bà Lan trong vở Tuyệt tình ca - Ảnh do nhân vật cung cấp.

Thí sinh Nguyễn Thị Bạch Tuyết - 71 tuổi - lấy nước mắt của ban giám khảo và khán giả qua nét diễn mộc mạc, chân thật với vai bà Lan (trích đoạn Tuyệt tình ca của Hoa Phượng - Ngọc Điệp).

Được nhận giải Nhì, bà Bạch Tuyết xúc động: “Thời gian tập luyện từ vòng bán kết qua chung kết chỉ có khoảng 2 tuần, sợ không thuộc kịp nên tôi rất lo lắng. Lại thêm bạn diễn (anh Trần Tỷ phụ diễn) bận rộn, không tập chung được nên chúng tôi phải linh hoạt tìm cách. Được ban tổ chức, ban cố vấn chuyên môn động viên, tôi cố gắng, quyết tâm góp mặt ở đêm chung kết. Tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi những nỗ lực của mình được ghi nhận”.

Hình ảnh: Ban giám khảo cuộc thi (từ phải sang): nghệ sĩ – hoa hậu Doanh nhân tài sắc – nghệ sĩ Kim Song Loan, Đạo diễn – nhà giáo Kim Loan, NSƯT Thy Trang, ngôi sao sân khấu – nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa, ca sĩ Phi Sơn - Ảnh: BTC
Ban giám khảo cuộc thi, từ phải sang: nghệ sĩ Kim Song Loan, đạo diễn kiêm nhà giáo Kim Loan, Nghệ sĩ ưu tú Thy Trang, nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa, ca sĩ Phi Sơn - Ảnh: Ban tổ chức.

Thí sinh là giáo viên, công nhân, tài xế, kế toán, nhân viên kinh doanh, người hưu trí… Họ gặp nhau ở ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống và âm thầm nuôi dưỡng tình yêu qua những lớp học, những buổi sinh hoạt, giao lưu đờn ca.

Cuộc thi Tiếng hát mừng xuân lần 1-2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử, vọng cổ Nam Bộ, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Đây cũng là dịp để những người yêu thích ca vọng cổ trên toàn quốc giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng và từng bước khẳng định mình trước công chúng.

Thí sinh Nguyễn Tuấn Khanh đoạt giải Nhì với vai Trần Minh (trích đoạn Bên cầu dệt lụa) - Ảnh: Trần Tỷ.
Đạo diễn Nguyễn Minh (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng các thí sinh – Ảnh: Trần Tỷ
Đạo diễn Nguyễn Minh (thứ hai từ phải sang) chúc mừng các thí sinh đoạt giải - Ảnh: Trần Tỷ

Đạo diễn Nguyễn Minh - Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Minh Art (TPHCM), Trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết, dù chỉ là một sân chơi “cây nhà lá vườn” nhưng ban tổ chức yêu cầu cao về sự nghiêm túc, chỉn chu. Tiêu chí đánh giá của cuộc thi không chỉ giọng ca mà còn có diễn xuất, trang phục, hóa trang, dàn dựng.

Ông nói: "Chúng tôi không kỳ vọng thí sinh sẽ nổi tiếng hoặc bước lên sân khấu chuyên nghiệp sau cuộc thi. Chúng tôi chỉ mong đây là một trong những bệ phóng cho các anh chị nâng tầm về kỹ năng ca diễn cũng như niềm đam mê tài tử, cải lương”.

Hiền Tô

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI