Khát khao sống thêm vài năm nữa để thấy con khôn lớn

01/08/2025 - 07:17

PNO - Chồng bỏ đi khi con mới 3 tuổi, chị một mình nuôi con khôn lớn. Rồi chị bị bệnh ung thư. Nay căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, chị chỉ lo con gái sẽ bơ vơ, thất học giữa đời.

Chị Nguyễn Thị Cúc (44 tuổi), quê ở ấp Phú Đức, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi gặp lúc chị đang ngồi lặng lẽ ở hành lang Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2) với xấp hồ sơ bệnh án cùng số tiền ít ỏi.

Trở lại bệnh viện lần này, chị Cúc chỉ mong bác sĩ kê cho ít thuốc uống để cầm cự chứ không còn tiền tiếp tục điều trị theo phác đồ. Chị thở dài: “Bác sĩ nói khối u của tôi đã di căn ra 2 bên, bệnh tình ngày càng xấu, nhưng nhà thì chẳng còn gì”.

Chị Nguyễn Thị Cúc mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân
Chị Nguyễn Thị Cúc mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân

Giấu giọt nước mắt đang chực trào, chị kể: năm 2023, đang làm việc tại một công ty mỹ phẩm ở tỉnh Bình Dương cũ, chị cảm thấy đau âm ỉ một bên ngực. Cơn đau kéo dài, dai dẳng, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chị đành cắn răng chịu đựng. Đến khi cơn đau trở nên dữ dội và chị cảm nhận được có 1 khối u nổi lên, chị mới đi bệnh viện thăm khám. Bác sĩ kết luận, chị bị ung thư vú giai đoạn III.

Không có tiền điều trị, chị đành ngậm ngùi trở về quê uống thuốc nam với hy vọng bệnh sẽ thuyên giảm, nhưng khối u ngày càng phát triển. Chị vay mượn 30 triệu đồng lên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM điều trị.
Sau 17 toa hóa trị, bệnh có chút tiến triển. Thế nhưng lần tái khám sau đó thì khối u đã di căn, bệnh đã bước vào giai đoạn cuối. Bác sĩ chỉ định vào thêm 17 toa thuốc nữa, nếu khối u gom lại, chị sẽ có cơ hội phẫu thuật.
Dù rất kiên trì nhưng bệnh tình của chị Cúc không mấy khả quan. Hiện tại, hy vọng duy nhất để kéo dài sự sống là nhờ vào những toa thuốc uống hằng ngày.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình, chị Cúc không kìm được nước mắt. Chồng chị bỏ đi khi con gái mới 3 tuổi. Sau hơn 2 năm chống chọi với bệnh tật, chị Cúc đã vay mượn gần 100 triệu đồng và bán đi tất cả tài sản với mong ước kéo dài sự sống để nhìn thấy con gái lớn khôn, học hành đến nơi đến chốn. “Con gái tôi nay đã 16 tuổi. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha, giờ nếu mất mẹ nữa, con sẽ sống sao?” - chị nghẹn ngào, bật khóc.
Chị mong được mọi người giúp đỡ để có thể tiếp tục điều trị với hy vọng có thể sống thêm vài năm nữa bên con.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp chị Nguyễn Thị Cúc chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI