Cậu bé 15 tuổi bị u ác ở tim và phổi với niềm hy vọng mong manh

22/09/2025 - 07:24

PNO - Trong căn phòng trọ, Nguyên thủ thỉ: “Con nhớ trường, nhớ bạn lắm. Mỗi ngày con chỉ mong mình mau hết bệnh để được đi học, được về quê sống cùng ba và anh”.

Em Nguyễn Hữu Vĩnh Nguyên và gia đình  rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng
Em Nguyễn Hữu Vĩnh Nguyên và gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng

Chúng tôi tìm đến phòng trọ nằm phía sau Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2), khi chị Trần Thị Lời (57 tuổi, quê xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đang bóp tay chân cho con trai là em Nguyễn Hữu Vĩnh Nguyên (15 tuổi). Cậu bé thở khó nhọc, mệt mỏi, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn.

Chị Lời kể, cách đây 1 năm, Nguyên có những dấu hiệu bất thường như sốt cao liên tục, ói mửa, da vàng vọt, ăn uống kém và khó thở. Chị Lời đưa con đến phòng khám, bác sĩ nói em bị sốt nhẹ rồi cho thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, bệnh của Nguyên không thuyên giảm mà ngày càng nặng. Chị Lời lại đưa con đến bệnh viện tỉnh. Nguyên được chẩn đoán bị sốt siêu vi.

Với linh cảm của người mẹ, chị thấy không yên tâm nên đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để kiểm tra kỹ hơn. Tại đây, sau nhiều lần xét nghiệm, 2 mẹ con chết lặng khi nghe tin dữ “Nguyên bị u ác vùng tim, trung thất và màng phổi”. Từ đó, gia đình phải gom góp tiền rồi chuyển Nguyên sang Bệnh viện Ung Bướu bắt đầu quá trình điều trị. Cũng từ đó, gia đình chị Lời rơi vào cảnh lao đao.

Nhắc đến hoàn cảnh của mình, chị nghẹn giọng: “Chồng bị bệnh phổi, không được khỏe, công việc đồng áng ngày có ngày không. Con trai lớn làm nghề giao hàng ở quê, thu nhập chẳng bao nhiêu. Cả gia đình chủ yếu trông vào công việc rửa chén, phụ tiệc, mỗi ngày kiếm được khoảng 150.000 đồng của chị. Nhưng từ khi Nguyên bệnh, chị phải bỏ việc để túc trực bên con. Gánh nặng kinh tế giờ đặt lên vai con trai đi giao hàng”.

Sau nhiều toa thuốc điều trị, tháng 3/2025, bác sĩ chỉ định Nguyên phải phẫu thuật. Chi phí ca mổ gần 60 triệu đồng, bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, còn lại gia đình phải vay mượn để chi trả.

Hiện nay, cứ 10 ngày Nguyên lại phải vào thuốc kháng sinh với chi phí vài triệu đồng, chưa kể các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Cậu bé thường xuyên mệt mỏi, khó thở nên gần như ở hẳn trong phòng trọ. 2 mẹ con sống nhờ những suất cơm từ thiện mỗi ngày.

Gia đình chị đã vay mượn gần 100 triệu đồng, vì vậy mỗi sự sẻ chia lúc này đều quý giá đối với em Nguyên nhằm chống chọi với bệnh tật.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp Nguyễn Hữu Vĩnh Nguyên chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI