Còn 1% hy vọng, mẹ vẫn sẽ giành giật sự sống cho con

14/07/2025 - 06:46

PNO - Gần 1 năm điều trị, Duyên đã phải bơm tủy 4 lần. Theo phác đồ điều trị, cháu cần vào 12 toa hóa chất. Đến nay, cháu mới đi được nửa chặng đường.

Chị Hà cùng con Nguyễn Thị Kim Duyên đang rất mong được mọi người giúp đỡ
Chị Hà cùng con Nguyễn Thị Kim Duyên đang rất mong được mọi người giúp đỡ

Chiều muộn, giữa dòng người qua lại nơi hành lang Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2, một người phụ nữ có mái tóc ngang vai, khuôn mặt mệt mỏi, lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn tiến về khu bệnh nhi khiến ai cũng chạnh lòng. Trên xe, một bé gái gầy gò, da sẫm màu, tóc đã rụng hết.

2 mẹ con họ là chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (31 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Kim Duyên (4 tuổi) - ngụ xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ. Cháu Duyên đang bị ung thư máu. Đôi mắt chị Hà trũng sâu vì những đêm thức trắng.

Chị Hà cho biết, tháng 6/2024, chị thấy con xanh xao, bỏ ăn, mắt đục, sốt liên miên, đi đứng hay vấp ngã… nên đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán cháu Duyên bị thiếu máu nên cho uống thuốc và hẹn tái khám. Sau đó 2 tuần, bệnh tình chuyển nặng, chị Hà vay mượn tiền để đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM. Tại đây, sau quá trình kiểm tra, xét nghiệm, bác sĩ xác định cháu Duyên bị ung thư máu. Chị Hà như chết lặng.

Gần 1 năm điều trị, Duyên đã phải bơm tủy 4 lần. Theo phác đồ điều trị, cháu cần vào 12 toa hóa chất. Đến nay, cháu mới đi được nửa chặng đường. Mỗi lần truyền thuốc, cháu thường bị sốc, có khi sốt cao, tay chân tê bì, khiến quá trình điều trị phải tạm dừng. “Tóc con đã rụng hết rồi, cơ thể gầy nhom, yếu ớt. Mỗi lần truyền hóa chất, con đau đớn quằn quại, khóc không thành tiếng, chỉ biết dúi người vào lòng mẹ” - chị Hà xót xa.

Chi phí điều trị cho con cũng là một gánh nặng quá lớn đối với gia đình chị Hà. Mỗi toa thuốc có giá từ 1-3 triệu đồng, chưa kể những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Hiện tại, mẹ con chị đang thuê trọ gần bệnh viện với giá 120.000 đồng/ngày. Chồng chị ở quê đi phụ hồ, vác lúa để kiếm tiền gửi lên cho vợ chăm con.

Những ngày cháu Duyên trở nặng, anh lại lên thành phố phụ vợ và tranh thủ chạy xe ôm quanh bệnh viện kiếm thêm chút tiền. Chị Hà đi xin cơm từ thiện để dành dụm từng đồng lo thuốc thang cho con. Dè sẻn hết mức nhưng hiện vợ chồng họ đang mắc nợ gần 40 triệu đồng với lãi suất cao.

“Tôi chỉ cầu mong con được tiếp tục sống, dù chỉ còn 1% hy vọng, tôi vẫn sẽ giành giật sự sống cho con” - chị Hà nghẹn giọng.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp cháu Nguyễn Thị Kim Duyên chữa bệnh xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI