Đôi vợ chồng trẻ nuôi hy vọng níu giữ ánh sáng cho con

28/11/2025 - 14:12

PNO - Mới 2 tuổi, bé Nguyễn Ngọc Gia Linh phải gánh chịu những cơn đau đớn từ căn bệnh ung thư nguyên bào võng mạc. Một bên mắt của em được phẫu thuật cắt bỏ. Bên còn lại, cha mẹ em và các bác sĩ vẫn đang nỗ lực giữ lại chút hy vọng mong manh.

Gia đình bé Nguyễn Ngọc Gia Linh rất cần sự giúp đỡ
Gia đình bé Nguyễn Ngọc Gia Linh rất cần sự giúp đỡ

2 năm qua, vợ chồng chị Trần Diệu Thiện và anh Nguyễn Chúc Nguyên - ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, cha mẹ của bé Gia Linh - gần như không có một ngày nghỉ ngơi. Cuộc sống của họ là những chuyến xe đi bệnh viện, những đêm thức trắng và nỗi lo về chi phí điều trị cho con.

Lúc mới chào đời, Gia Linh là một em bé khỏe mạnh, lanh lợi. Đến 13 tháng tuổi, bé bị ho, sốt và mắt đỏ bất thường. Vợ chồng đưa bé đến phòng khám, được kê thuốc uống và nhỏ mắt. Nhưng mắt bé vẫn sưng to, đau nhức, anh chị vội đưa con đến Bệnh viện Mắt tỉnh Vĩnh Long và được chuyển gấp lên Bệnh viện Mắt TPHCM.

Tại đây, sau khi làm xét nghiệm, bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 kiểm tra lần nữa; kết quả khiến cha mẹ bé chết lặng. Bé Gia Linh bị ung thư nguyên bào võng mạc giai đoạn 3. Thế là vợ chồng chị lại khăn gói chuyển con qua Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2) điều trị. Bác sĩ chỉ định Gia Linh phải vào 20 toa hóa trị, mỗi toa 2 triệu đồng. Sau 4 toa, Gia Linh được phẫu thuật bỏ một bên mắt để ngăn tế bào ung thư lan rộng. Đến toa thứ 12, tình trạng bệnh của bé tiến triển tốt nên bác sĩ cho ngưng hóa trị, chỉ thuốc uống và kiểm tra định kỳ theo dõi mắt còn lại.

Chị Trần Diệu Thiện cho biết, chồng đi bán trái cây dạo mỗi ngày được 200.000 đồng. Buổi tối thì đi đánh bắt cá kiếm thêm. Từ khi con bị bệnh, anh phải tạm nghỉ để cùng vợ lo cho con. Cuộc sống đã chật vật càng chật vật thêm. “Vợ chồng vay mượn hơn 40 triệu đồng. Giờ lo cái ăn và thang thuốc đã khó, nên nợ nần không biết khi nào trả được” - chị Thiện thở dài. “Chúng tôi biết bệnh của con rất nặng, nhưng vẫn nuôi hy vọng có thể giữ lại chút ánh sáng cho con. Chỉ mong con được sống, được nhìn thấy cha mẹ” - chị nghẹn ngào.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp bé Nguyễn Ngọc Gia Linh chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI