Người mẹ trẻ kiệt quệ vì bệnh tật, nợ nần

12/11/2025 - 06:30

PNO - Chị trải qua ca phẫu thuật thứ ba với hơn 100 mũi khâu chạy dọc trên đầu để thu gọn phần tế bào bệnh, chi phí mất hơn 40 triệu đồng.

Chúng tôi đến thăm chị Nguyễn Thị Bích Ngà (34 tuổi, quê xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) tại mái ấm gần cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM khi chị vừa trở về sau buổi xạ trị. Hơi thở đứt quãng, giọng nói yếu ớt, khuôn mặt chị tái nhợt vì choáng và những cơn đau đầu dai dẳng. Căn bệnh ung thư đã bào mòn sức lực và vét cạn kinh tế, đẩy chị vào bước đường cùng. Có người đến thăm, chị Ngà gắng gượng ngồi dậy và nói: “Tôi không còn đủ sức chống chọi nữa”.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngà và các con rất mong được giúp đỡ
Chị Nguyễn Thị Bích Ngà và các con rất mong được giúp đỡ

6 năm trước, trên đầu chị Ngà xuất hiện một cục u. Nghĩ là lành tính nên chị không để ý. Mãi đến khi những cơn sốt, đau đầu liên miên, chị mới đến bệnh viện. Sau 2 lần phẫu thuật, khối u vẫn tái phát, ngày càng lớn và đau hơn. Chị gắng gượng, uống thuốc chịu đựng…

Cách đây mấy tháng, khi được kiểm tra lại tại Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang, chị nhận tin mình bị ung thư sarcoma sợi vùng đỉnh đầu giai đoạn cuối. Ngay sau đó, chị trải qua ca phẫu thuật thứ ba với hơn 100 mũi khâu chạy dọc trên đầu để thu gọn phần tế bào bệnh, chi phí mất hơn 40 triệu đồng. Thế nhưng, bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Khối u tiếp tục ăn lan gần như toàn bộ vùng đỉnh đầu. Chị Ngà được chuyển lên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM để xạ trị, bác sĩ chỉ định 30 tia với tổng chi phí khoảng 20 triệu đồng. Nhưng đến tia thứ 16 thì chị kiệt sức, cạn tiền.

Khó khăn nối tiếp khó khăn khi chồng chị mới đây, trên đường đi phụ hồ về, không may bị tai nạn giao thông, bị dập nát chân và mất hẳn khả năng lao động. Ở quê, con trai lớn học lớp Tám phải ở nhà chăm cha, còn cậu con trai út học lớp Sáu theo lên thành phố chăm mẹ. Thỉnh thoảng, cháu lại đòi nghỉ học đi bán vé số phụ giúp gia đình.

Tài sản lớn nhất của gia đình chị Ngà là căn nhà tình thương được trao tặng cách đây 3 năm. Từ lúc phát bệnh, để có tiền đi bệnh viện, chị đã vay mượn hơn 50 triệu đồng và phải đóng lãi hằng tháng. “Nhiều lần tôi muốn buông xuôi để về quê sống, tới đâu hay tới đó, nhưng nghĩ đến 2 đứa con còn nhỏ, nếu tôi chết chúng sẽ bơ vơ, không biết nương tựa vào ai. Giờ tôi chỉ mong có thêm chút tiền để tiếp tục chữa trị, kéo dài sự sống, đợi con khôn lớn” - chị Ngà nghẹn ngào.

Hiện tại, toàn bộ chi phí sinh hoạt và điều trị của chị Ngà chỉ trông chờ vào những khoản hỗ trợ ít ỏi từ tấm lòng của các mạnh thường quân ghé thăm mái ấm.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp chị Nguyễn Thị Bích Ngà chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI