Bị ung thư, 30 lần vào bệnh viện để cầu sự sống

27/10/2025 - 07:13

PNO - Bà Nguyễn Thị Kim Thúy (xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long) luôn ghi nhớ câu bác sĩ dặn là “không được buồn, vì buồn thì con vi rút ung thư nó đè!”…

Hơn 1 năm trước, bà Thúy cảm thấy bụng mình đau bất thường. Ban đầu, bà nghĩ chỉ là bệnh vặt, tự mua thuốc về uống. Khi cơn đau càng lúc càng dữ dội, cơ thể sụt cân nhanh chóng, hạch nổi khắp bụng... bà mới đi bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán bị ung thư ổ bụng.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy chỉ mong có thể sống thêm một thời gian nữa với con cháu để đi làm kiếm tiền trả nợ
Bà Nguyễn Thị Kim Thúy chỉ mong có thể sống thêm một thời gian nữa với con cháu để đi làm kiếm tiền trả nợ

Vợ chồng bà Thúy sống bằng nghề làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Nhưng khi bà bị bệnh ung thư thì căn bệnh phổi của chồng cũng nặng lên, khiến ông cũng không thể làm việc nặng. Gia đình bà rơi vào túng quẫn. Dù được bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị, nhưng mỗi lần đi bệnh viện là một lần tốn kém.

Tiền xe, tiền trọ, tiền ăn, tiền thuốc ngoài danh mục... là những khoản nợ lớn mà chẳng biết khi nào trả được. Hơn 1 năm qua, bà Thúy ra vào Bệnh viện Chợ Rẫy trên dưới 30 lần. Nhiều lần, bà không thể nhấc nổi cánh tay, con gái phải đút từng muỗng cháo và dìu đi từng bước. Từ 60kg, nay bà chỉ còn 43kg. Thấy bà quá yếu, bác sĩ cũng ngần ngại. Nhưng bà không bỏ cuộc mà luôn tự nhắc mình phải sống. Không phải sống cho mình mà sống cho con cháu, những người vẫn đang cố gắng chạy vạy, lo lắng cho bà.

Dù sức khỏe rất yếu, nhưng mỗi khi có thể, bà lại nhận hạt điều về nhà cạo vỏ. “Ngồi còng lưng mỗi ngày được 25.000 đồng. Đủ mua mắm muối qua ngày” - bà nói. Hiện bà Thúy đang gánh khoản nợ hơn 50 triệu đồng. Có tháng, tiền thuốc ngoài danh mục lên đến 8 triệu đồng. Điều bà mong mỏi là có tiền duy trì điều trị bệnh để được sống thêm với con cháu, những người vẫn đang hy vọng…

Mọi đóng góp hỗ trợ bà Nguyễn Thị Kim Thúy xin gửi về Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI