Chỉ mong có đủ sức để nuôi con khôn lớn

02/07/2025 - 10:32

PNO - “Em chỉ mong được sống chị ơi… để còn nuôi con, còn dắt con tới trường...”. Trong căn phòng chưa đầy 10m² được ngăn tạm bợ trong nhà cha mẹ chồng, chị Mã Ngọc My (26 tuổi, ấp Mỹ Phú Đông, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) gắng ngồi dậy, giọng yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn bám víu lấy một hy vọng: được sống vì 2 đứa con còn quá nhỏ.

Căn phòng chật hẹp là nơi sinh hoạt của cả gia đình nhỏ. Không có gì giá trị ngoài mấy bộ quần áo trẻ con. Chồng chị làm thuê bữa có bữa không, lại phải chạy đôn chạy đáo chăm vợ, chăm 2 đứa con thơ dại, bé lớn lên 4, bé nhỏ mới 3 tuổi. Còn chị, từ lâu tự chăm sóc bản thân đã là một sự gắng sức, nói gì đến chuyện lao động kiếm sống.

Chị Mã Ngọc My đang mang nhiều bệnh nên cơ thể ngày càng suy kiệt
Chị Mã Ngọc My đang mang nhiều bệnh nên cơ thể ngày càng suy kiệt

Chị My mắc tiểu đường phụ thuộc insulin từ nhiều năm qua, sức khỏe giảm sút theo từng lần nhập viện. Cách đây không lâu, khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, bác sĩ kết luận chị đã bước vào giai đoạn 3b của bệnh thận mạn. Kèm theo đó là hàng loạt bệnh lý khác như rối loạn lipid máu, viêm phổi, loãng xương, giảm albumin máu, hội chứng thận hư nguyên phát… khiến cơ thể chị ngày càng suy kiệt.

“Lần tái khám gần nhất bác sĩ nói em phải sớm phẫu thuật đặt catheter và chuẩn bị chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Em nghe mà thấy như sụp đổ, vì không biết tiền đâu mà chữa trị...” - chị kể, cố kìm nước mắt. Gia đình không có tài sản gì để cầm cố, không biết xoay xở ra sao trong những ngày sắp tới.

Chồng chị chỉ biết lặng lẽ ôm con, ngập ngừng: “Tôi chỉ mong vợ sống được, con còn nhỏ quá… Nhìn vợ đau mà bất lực, tôi thấy mình như người vô dụng”.

Tình yêu của họ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh, một thanh niên khoẻ mạnh, thuộc diện đẹp trai, vẫn yêu tha thiết cô gái anh hiểu rõ vốn rất ốm yếu, nhiều tật bệnh tiềm ẩn.

Cuộc sống nghèo khó chưa bao giờ là điều khiến hai vợ chồng than vãn. Nhưng từ sau khi sinh con, sức khoẻ của chị ngày càng kém, đẩy cả gia đình nhỏ vào bước đường cùng. Hai bên nội ngoại tuy khó khăn, nhưng vẫn giúp đỡ suốt nhiều năm nay, đến giờ cũng không thể lo thêm được nữa.

Chị My không mong điều gì cao xa. Chị không mơ ước mình được chữa lành hoàn toàn, chỉ cầu xin có được cơ hội để được sống bên con, cùng chồng gầy dựng lại cuộc sống. “Em không muốn các con em mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ. Chỉ cầu mong được giúp đỡ để qua cơn hiểm nghèo. Em không dám mơ gì hơn là được sống và nhìn con lớn lên” - giọng chị My nghẹn lại khi nói về điều ước nhỏ bé của mình.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp chị Mã Ngọc My chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI