Một mình chống chọi với nhiều bệnh nan y

19/12/2025 - 06:24

PNO - Mỗi tháng bà cần khoảng 7-10 triệu đồng chi phí cho sinh hoạt và chữa bệnh, nhưng bà không còn tiền.

Suy thận, suy tim, hở van tim, tiểu đường… những căn bệnh mãn tính quái ác này cùng lúc xuất hiện, khiến bà Lê Thị Ánh Tuyết - 58 tuổi, xã Long Hải (TPHCM) không còn sức để chống chọi.

Bà Tuyết quê ở tỉnh An Giang. 30 năm trước, vợ chồng bà chia tay, bà ra đi tay trắng và bươn chải mưu sinh bằng việc bán vé số. Cuộc sống, công việc đưa bà từ tỉnh này qua tỉnh khác. Cách nay 4 năm, bà đến xã Long Hải (TPHCM).

Bà Lê Thị Ánh Tuyết bị nhiều chứng bệnh, nhà nghèo, rất cần giúp đỡ
Bà Lê Thị Ánh Tuyết bị nhiều chứng bệnh, nhà nghèo, rất cần giúp đỡ

Những tưởng bất hạnh trong hôn nhân, cô độc trong cuộc đời đã là thiệt thòi lớn với bà. Ai ngờ bà Tuyết còn phải chịu tai họa khủng khiếp hơn khi cùng lúc phát hiện nhiều chứng bệnh nan y như suy thận, suy tim, hở van tim và tiểu đường. Kể từ khi phát hiện bệnh, chưa tới 1 năm, 2 chân bà đau nhức đến mức không đi được, người bị phù to; mắt mờ đi. Số tiền dành dụm được bà chi cho việc chữa bệnh. Từng vật dụng xe máy, ti vi, tủ lạnh cũng lần lượt ra đi.

Gần đây, toàn thân bà phù nề, khó thở. Bác sĩ chẩn đoán bà bị suy thận cấp 4, suy tim 42%, hở van tim 3 lá và biến chứng của bệnh tiểu đường. “Bác sĩ nói tôi bị bệnh tiểu đường và tim mạch ít nhất cũng 10 năm rồi mà tôi không biết” - bà Tuyết nghẹn ngào.

Hiện bà Tuyết nằm một chỗ, ăn uống, vệ sinh đều phải nhờ hàng xóm giúp đỡ. Kể cả tiền thuê trọ cũng do một người hàng xóm trả giúp. Con cái của bà ở xa, lại nghèo khổ, nên chẳng giúp được gì cho bà. Mỗi tháng bà cần khoảng 7-10 triệu đồng chi phí cho sinh hoạt và chữa bệnh, nhưng bà không còn tiền. “Mấy tháng nay, tôi phải vay mượn để chống chọi với bệnh tật. Chẳng biết còn cầm cự được đến ngày nào” - bà Tuyết nói trong nước mắt. Bà rất mong có thêm chút tiền để tiếp tục chữa trị, chống chọi bệnh tật, để mắt sáng hơn, chân có thể đi lại được, để tiếp tục đi bán vé số kiếm sống và trả ơn hàng xóm đã cưu mang.

Mọi đóng góp hỗ trợ bà Lê Thị Ánh Tuyết xin gửi tại Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay bà Lê Thị Ánh Tuyết.


Tùng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI