Đi tất niên về, con dâu bị mẹ chồng nặng nhẹ 'chỉ biết hưởng thụ'

10/02/2026 - 10:00

PNO - Mẹ chồng nói tôi "đàn bà mà tối ngày tiệc tùng", thậm chí bà còn nói không biết tôi có còn nhớ mình đã có chồng có con không nữa.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Chưa bao giờ tôi sợ những ngày cuối tháng Chạp như lúc này. Công việc ở cơ quan bận rộn, lại thêm các mối quan hệ xã giao không thể chối từ, tối nào tôi cũng về muộn vì những buổi tiệc tất niên. Mỗi lần dắt xe vào nhà, nhìn qua ô cửa kính thấy bóng mẹ chồng ngồi đợi sẵn ở phòng khách là tim tôi đập liên hồi. Bà không mắng nhiếc ầm ĩ, nhưng sự lạnh lùng và những câu nói mát mẻ còn đáng sợ hơn nhiều.

Tôi vừa bước vào nhà, bà liếc nhìn đồng hồ rồi nói vào hư không: "Nhà này chắc sắp thành khách sạn rồi, có người chỉ biết đi hưởng thụ, ăn ngon mặc đẹp, còn việc nhà cửa, cơm nước mặc kệ người già này lo liệu". Tôi lí nhí chào và giải thích là vì công việc, bà bồi thêm một câu: "Đàn bà mà tối ngày tiệc tùng, không biết có còn nhớ mình đã có chồng có con không nữa". Tôi thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Tôi đi làm, đi ngoại giao cũng là vì công việc và kinh tế gia đình, tại sao khi trở về lại như tội đồ trong mắt mẹ chồng? Phải chăng là con dâu thì phải từ bỏ hết mọi quan hệ xã hội mới là phải đạo? Chồng tôi cũng đi tất niên liên miên suốt cả tháng nay thì có sao, mẹ chồng tôi đâu có nhắc nhở câu nào.

Diễm Hương

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI