Bà không thể chợp mắt vì cơn đau và nỗi lo viện phí

20/08/2025 - 06:50

PNO - Để có tiền điều trị suốt nhiều năm, bà Thúy đã mang sổ đỏ đi thế chấp để vay mượn hàng trăm triệu đồng. Giờ đây, sức cùng lực kiệt, bà không còn khả năng lao động hay xoay xở tiền bạc cho những đợt điều trị tiếp theo.

Tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2), bà Trần Thị Kim Thúy - 51 tuổi, quê ở thôn 9, xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk - đang vật vã trong những cơn đau quằn quại. Một loạt các xét nghiệm khiến bà càng mệt mỏi, kiệt sức, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt. Chúng tôi đến thăm, bà cố gắng gượng dậy, siết chặt tay vào thành xe lăn để nén cơn đau...

Cuối năm 2022, bà Thúy có những triệu chứng nôn ói kéo dài. Đi khám qua nhiều bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng dạ dày. Cho đến đầu năm 2023, những cơn đau ngày càng dữ dội, bà gom hết số tiền tích góp trong nhiều năm về TPHCM thăm khám với hy vọng tìm ra nguyên nhân. Và tin dữ đã ập đến. Bà cùng lúc mắc ung thư dạ dày và ung thư buồng trứng giai đoạn III.

Bà Trần Thị Kim Thúy đã sức cùng lực kiệt vì căn bệnh ung thư
Bà Trần Thị Kim Thúy đã sức cùng lực kiệt vì căn bệnh ung thư

Không cam chịu số phận, bà Thúy chạy vạy mượn tiền khắp nơi. Người thân, bạn bè, mỗi người cho mượn một ít để bà có đủ 30 triệu đồng thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, nạo hạch và cắt 1 bên buồng trứng. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình điều trị gian nan.

Sau ca mổ, bà bước vào quá trình hóa trị 8 toa, mỗi toa tốn khoảng 5 triệu đồng, kèm theo 10 tia xạ trị. Nhưng sau khi hoàn tất 8 toa hóa trị, bà không còn đủ sức để tiếp tục xạ trị theo chỉ định.

Giờ đây, bệnh tình của bà đã ở giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn sang gan và cả buồng trứng còn lại. Hằng đêm, bên cạnh những cơn đau quặn thắt khiến bà không thể chợp mắt, còn là nỗi lo về tiền thuốc, viện phí.

Khi được hỏi về gia đình, bà Thúy bật khóc nức nở. Hơn 2 năm qua, bà một mình chiến đấu với bệnh tật mà không một người thân chăm sóc. Chồng bà đã bỏ đi từ 19 năm trước, để lại bà một mình gồng gánh nuôi các con. Giờ đây, các con cũng đi lấy chồng xa, cuộc sống cơ cực, con cái đùm đề, nên chỉ có thể thỉnh thoảng gửi cho bà vài triệu đồng phụ tiền thuốc men.

“Hiện tôi đang xin ở tạm tại một mái ấm tình thương gần bệnh viện. Người ta thương tình cho ăn, ở miễn phí, bữa nào khỏe thì tôi tự đi khám, lấy thuốc, còn đau quá thì nhờ người nhà của các bệnh nhân cùng phòng giúp đỡ” - bà Thúy nói.

Suốt nhiều năm điều trị, bà Thúy đã mang sổ đỏ đi thế chấp để vay mượn hàng trăm triệu đồng. Giờ đây, thân thể rã rời, sức cùng lực kiệt, bà Thúy không còn khả năng lao động hay xoay xở tiền bạc cho những đợt điều trị tiếp theo.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp bà Trần Thị Kim Thúy chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI