10 năm chiến đấu với ung thư, vẫn không thôi hy vọng

12/05/2025 - 06:21

PNO - Một thập kỷ chống chọi với bệnh tật, một đời oằn mình trước nghịch cảnh, nhưng bà Út vẫn kiên cường trước giông bão cuộc đời.

Hơn 10 năm trước, bà Nguyễn Thị Út Lớn (thường gọi là Út, ở ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) cảm nhận những dấu hiệu bất thường trong cơ thể. Đi khám thì các bệnh viện tuyến dưới không chẩn đoán rõ ràng.

Lo lắng ngày càng lớn nên bà đã lên khám ở bệnh viện tỉnh. Thấy hồ sơ bệnh án ghi “K”, bà hoang mang vì không hiểu mình bị bệnh gì. Một nhân viên bảo vệ bệnh viện thở dài rồi nói “Ung thư rồi…”. Lời nói ấy khiến bà Út sững sờ. Bước vào phòng bác sĩ với đôi chân run rẩy, bà nghe bác sĩ bảo “phải nhập viện ngay”.

Dù phải chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thư hành hạ mỗi ngày, nhưng bà Út chưa bao giờ hết hy vọng
Dù phải chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thư hành hạ mỗi ngày, nhưng bà Út chưa bao giờ hết hy vọng

Rồi bà về vét hết số tiền ít ỏi, vay mượn họ hàng để lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM chữa trị. Một tuần sau, bà lên bàn mổ, chiến đấu với bệnh tật suốt 4 tháng ròng. Bệnh tình chuyển biến tốt, bà mừng rơi nước mắt.

Nhưng cuộc đời nhiều oan trái. Từ ngày bà bị bệnh hiểm nghèo thì chồng bà bỏ đi, con gái cũng lận đận chuyện hôn nhân, phải ôm 2 con nhỏ về nương nhờ nhà mẹ. Một gia đình 4 người nương tựa vào nhau qua tháng ngày chật vật.

Với đồng lương công nhân khu công nghiệp ít ỏi, con gái bà phải bươn chải thêm các công việc bưng bê, rửa chén. Thương con, bà Út không cam lòng ngồi yên, nên đã bày chiếc máy khâu cũ ra để nhận sửa đồ cho bà con lối xóm kiếm thêm tiền chợ, giữ cho gia đình không đứt bữa.

Những tưởng khó khăn đến đó là đã hết, nào ngờ vào tháng 3/2024, những cơn đau bất thường trở lại. Linh cảm chuyện chẳng lành, bà Út ngược lên TPHCM thăm khám và chết lặng khi ung thư tử cung di căn qua hậu môn, không thể phẫu thuật. Không còn lối thoát, bà suy sụp hoàn toàn. Nhưng giữa những ngày tăm tối nhất, bà lại tìm thấy chút ánh sáng từ tình thương của chị em, họ hàng. Người góp chút tiền, người góp lời động viên giúp bà có cơ hội điều trị. Để tiết kiệm, bà chọn ở lại ngôi nhà chung dành cho bệnh nhân ung thư với chi phí 50.000 đồng/ngày cho 2 bữa cơm đạm bạc, để dành từng đồng mua thuốc.

Dù phải chịu đựng những cơn đau do bệnh tật hành hạ mỗi ngày, nhưng bà Út vẫn lạc quan. Bà tìm việc làm để quên đi đau đớn, để con gái và các cháu không phải lo lắng. Nhưng điều khiến bà trăn trở là những khoản vay chất chồng không biết bao giờ mới có thể trả được.

Hơn một thập kỷ chiến đấu với ung thư, mất mát quá nhiều, nhưng bà Út chưa bao giờ đầu hàng số phận. Giữa những đêm dài đau đớn, bà vẫn nuôi hy vọng: “Chỉ cần còn sống, tôi vẫn sẽ cố gắng, vì con, vì cháu”.

Thanh Tâm

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp bà Nguyễn Thị Út Lớn chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay bà Nguyễn Thị Út Lớn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI