Tết này, tôi chỉ mong đừng ai kể lại chuyện năm xưa

10/02/2026 - 18:00

PNO - Một người trưởng thành sẽ nhìn vào cách bạn sống ở hiện tại, chứ không dùng một mẩu chuyện thời thơ ấu để đánh giá con người bạn hôm nay.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Ngày còn nhỏ, tôi từng lén lấy tiền lì xì của em họ để mua truyện tranh. Chuyện xảy ra đã rất lâu, khi tôi còn trẻ con; sau đó tôi không bao giờ tái phạm. Gia đình đã nhắc nhở và xem đó như một lỗi nhỏ của tuổi thơ.

Thế nhưng từ đó đến giờ, mỗi dịp tết họp mặt đông đủ, câu chuyện này lại được người lớn trong nhà, đặc biệt là một người dì hay nói chuyện bỗ bã, nhắc lại như một kỷ niệm vui.

Dì thường cười lớn và nói những câu kiểu: “Con nhỏ này gian manh lắm, lì xì của em mà cũng lấy” hoặc “Giờ nhìn vậy chứ hồi đó nó quậy ghê lắm”. Mọi người xung quanh nghe thì cười, không khí nhìn chung vẫn vui vẻ.

Tôi hiểu dì không có ý xấu, chỉ muốn góp chuyện cho rôm rả ngày tết. Tuy nhiên, mỗi lần nghe lại, tôi đều cảm thấy khá xấu hổ, nhất là khi có mặt người lạ hoặc họ hàng xa. Nhưng tôi cũng ngại dì là người lớn nên không dám phản ứng.

Năm nay, tôi có người yêu và dự định đưa anh ấy về ra mắt gia đình vào dịp tết. Vậy nhưng tôi sợ trong lúc trò chuyện, dì tôi lại vô tư nhắc chuyện cũ trước mặt người yêu tôi, kèm những lời nhận xét như vậy, khiến tôi vô cùng mắc cỡ.

Tôi nên làm gì để chuyện đó không xảy ra, để mọi người ý tứ hơn khi có mặt người yêu tôi? Tôi có nên trao đổi riêng với dì hoặc người trong gia đình để vừa giữ được không khí vui vẻ, hòa thuận những ngày đầu năm vừa không bị mất điểm trong mắt người yêu?

Thanh My

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thanh My thân mến,

Hạnh Dung nghĩ rằng bạn đang quá lo lắng, căng thẳng đến mức nhìn thấy những nguy cơ cả trong những việc không mấy to tát. Trước hết, bạn có thể yên tâm bởi một lỗi trẻ con từ rất lâu, lại được kể với giọng đùa vui không thể nào khiến bạn xấu đi trong mắt người yêu. Thực tế, nhiều người còn thấy những câu chuyện kiểu đó khá dễ thương vì nó cho thấy bạn lớn lên trong một gia đình gần gũi, thoải mái.

Tuy vậy, cảm giác ngại ngùng của bạn là hoàn toàn chính đáng. Nếu không thích điều đó, bạn có thể điều chỉnh. Bạn không cần phải chịu đựng mãi, cũng không cần đối đầu trực diện trong bữa tiệc tết.

Cách tốt nhất là chuẩn bị trước thái độ chủ động, vui vẻ. Nếu chẳng may dì nhắc lại, bạn có thể mỉm cười và nói nhẹ nhàng: “Dạ, hồi đó con còn con nít thật, giờ nghĩ lại cũng mắc cỡ lắm, may mà lớn rồi biết ngoan hơn”. Một câu nói như vậy vừa thừa nhận chuyện cũ vừa khéo khép lại câu chuyện, thường khiến người kể cũng tự dừng lại.

Song song đó, nếu thân với mẹ, cô hoặc một người lớn hiểu chuyện trong nhà, bạn có thể nhờ họ nói khéo trước với dì. Người lớn tinh ý thường sẽ hiểu và nhắc nhau tế nhị hơn.

Việc nói riêng với dì cũng không sai, miễn là cách nói đủ mềm. Bạn có thể chọn lúc không khí thoải mái, riêng tư và nói theo hướng chia sẻ, chẳng hạn: “Dì ơi, mấy chuyện hồi nhỏ dì kể vui thiệt, mà năm nay con dẫn người yêu về nên hơi mắc cỡ, dì thương con thì bớt kể lại giúp con nha”. Nếu bạn nói bằng giọng nhờ vả, có lẽ dì sẽ thông cảm cho bạn.

Cuối cùng, bạn nên tin vào bản thân và vào người yêu. Một người trưởng thành và chín chắn sẽ nhìn vào cách bạn sống ở hiện tại chứ không dùng một mẩu chuyện thời thơ ấu để đánh giá con người bạn hôm nay. Tết là dịp vui. Khi bạn giữ được thái độ thoải mái, tự nhiên, người khác cũng dễ cư xử tinh tế theo.

Giữ nụ cười, giữ sự nhẹ nhàng và cho phép mình được… lớn lên khỏi những câu chuyện ngày xưa cũng là một cách rất đẹp để bước vào năm mới.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI