Người phụ nữ rơi vào cảnh khốn cùng sau 12 năm mắc bệnh hiểm nghèo

11/06/2025 - 10:09

PNO - Chị Mẫn Nhi ngồi ngay ngạch cửa, lộ vẻ gầy gò, mệt mỏi. Làn da chị sạm đen như cháy nắng dù quanh năm chỉ nằm nhà hoặc nằm bệnh viện.

Chị Hia Mẫn Nhi (54 tuổi, phường 14, quận 6) bối rối với chiếc ghế nhựa trên tay vì không biết mời khách ngồi ở đâu cho tiện. Sàn ngôi nhà chừng 5-6m2 của chị dường như đã hỏng nặng, được lót bằng những tấm bìa carton cũ kỹ. Giữa trưa, ngôi nhà lờ mờ thiếu sáng vì mấy bóng điện đã hư từ lâu.

Chị Hia Mẫn Nhi trong ngôi nhà chị rộng chừng vài mét vuông ở trong con hẻm nhỏ quận 6
Chị Hia Mẫn Nhi trong ngôi nhà rộng chừng vài mét vuông

2 cánh tay chị sạm đen, chằng chịt sẹo. Chị giải thích, những vết sẹo đó là do hỏng ven, phải phẫu thuật nhiều lần trong 12 năm đi lọc máu tại bệnh viện. “Tết vừa rồi mổ 2 lần liên tục. Mổ riết nát hết cánh tay” - chị nói.

Chị từng rất khỏe mạnh. Từ năm 2012, khi đang mang bầu khoảng 7-8 tháng, chị thấy người không được khỏe. Đến bệnh viện khám, chị bị suy thận mạn. Nhà không có điều kiện, chị chỉ uống thuốc định kỳ. Đến khi sinh xong, bệnh tiến triển nặng hơn. Hiện bệnh đang ở giai đoạn cuối.

Bệnh tật không chỉ tàn phá cơ thể chị, mà còn đẩy gia đình vào cảnh khốn cùng
Những vết sẹo trên cánh tay chị Nhi

Mỗi tuần, chị phải vào bệnh viện chạy thận, lọc máu 3 ngày. Mặc dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ 100%, nhưng chi phí trung bình mỗi tháng vẫn rơi vào khoảng 4 - 6 triệu đồng, bao gồm nhiều khoản lặt vặt khác nhau như tiền mua thiết bị màng lọc, xét nghiệm, thuốc không có trong danh mục bảo hiểm…

Bệnh tật khiến gia đình chị phải bán căn nhà nhỏ ở quận Tân Phú, về quận 6 mua căn nhà nhỏ hơn nằm sâu trong con hẻm chỉ vừa 1 người đi, xe máy cũng không thể chui lọt, phải gửi ở ngoài. Căn nhà chật hẹp khiến cuộc sống sinh hoạt thường ngày bất tiện, bí bách. Thêm bệnh tật dai dẳng khiến đời sống gia đình chị rơi vào cảnh khốn cùng.

Mỗi tuần 3 ngày, chị phải vô bệnh viện chạy thận
Mỗi tuần 3 ngày, chị Nhi phải đến bệnh viện chạy thận

Anh Lý Chấn Gia, chồng chị Nhi vừa kể vừa khóc: “Lúc vợ bệnh, con mới vừa tròn tuổi. Tôi vừa lo vợ ở bệnh viện vừa chăm con nhỏ. 12 năm nay, tuần nào cũng 3 ngày chở vợ đi bệnh viện, không tập trung làm ăn được. Không làm ra tiền khiến tôi bức bối, nhiều khi quạu rồi la vợ, vợ khóc. Tôi cảm nhận cơ thể mình cũng đang khó chịu nhưng không dám đi khám, sợ lòi ra bệnh thì ai làm, ai lo cho gia đình”.

Anh cho biết, trước khi chị Nhi mắc bệnh, hai vợ chồng làm ở chợ Kim Biên, chị phụ bán hàng còn anh đi khuân vác, chở hàng thuê. Từ ngày vợ bệnh, phải đi bệnh viện như cơm bữa, anh đành bỏ việc ở chợ, về chạy xe ôm truyền thống, ai kêu gì làm đó. Cũng may có mối quen nhờ chở hàng, mỗi ngày anh kiếm khoảng 150.000 - 200.000 đồng, nhờ đó mà có đồng ra đồng vô lo thuốc men cho vợ nhưng cũng không đủ. Con anh chị đang ở tuổi đến trường. Người mẹ già 76 tuổi cũng phải đi bán vé số để phụ lo bữa ăn hằng ngày.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp chị Hia Mẫn Nhi chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Nhân An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI