Nỗi đau lớn nhất của chị là phải lìa xa 2 con nhỏ

02/05/2025 - 07:19

PNO - Cơ thể đang phải chịu những cơn đau giằng xé, nhưng nỗi đau lớn nhất của chị là phải lìa xa 2 đứa con khi chúng còn quá bé bỏng.

Trong căn nhà chung gần Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2, TP Thủ Đức), một người phụ nữ trung niên dáng vẻ nhỏ nhắn, gầy gò, làn da đen sạm, ai nhìn cũng phải xót xa. Người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Thị Hòa (thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) - người mẹ đang gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3, đã di căn.

Chị Nguyễn Thị Hòa rất mong sớm khỏe lại để trở về với con
Chị Nguyễn Thị Hòa rất mong sớm khỏe lại để trở về với con

Sinh ra trong gia đình khó khăn, gần 40 tuổi chị Hòa mới gặp anh Mai Xuân Liễu. Cả hai đều không còn cha mẹ, cùng lớn lên trong những tháng ngày cơ cực, nên họ đã đồng cảm, gắn kết, rồi nên duyên vợ chồng. 2 con trai lần lượt chào đời trong cảnh thiếu thốn. Thương cháu, người cô ruột của anh Liễu cho họ dựng tạm chái nhà bên cạnh để có chỗ nương náu. Trong căn nhà đơn sơ, tài sản duy nhất là chiếc chiếu lành để cả nhà nghỉ ngơi.

Năm 2023, ở cổ chị Hòa phát hiện một khối hạch. Cứ nghĩ là không nghiêm trọng nên chị để vậy. Đến năm 2024, chị đến Bệnh viện Quy Nhơn khám thì bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú giai đoạn 3, tế bào ung thư đã di căn vào xương. Thế là vợ chồng chị gửi 2 đứa con ở lại quê để dắt nhau vào TPHCM chữa bệnh.

Cả đời quanh quẩn với ruộng đồng, chuyến đi xa đầu tiên của chị lại là hành trình giành giật sự sống. Tiền ăn hằng ngày còn chẳng có thì lấy đâu ra hàng chục triệu đồng cho mỗi đợt điều trị. Nhưng may mắn là bà con lối xóm đã nhiều lần quyên góp giúp chị ít nhiều.

Theo phác đồ, chị Hòa sẽ phải trải qua 8 đợt hóa trị. Bệnh đã di căn vào xương khiến đầu gối chị thường xuyên đau nhức. Sau mỗi lần vào thuốc, chị vật vã ói mửa, kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng về quê, về với mái nhà nhỏ nơi có 2 đứa con thơ dại đang chờ. Nhắc đến con, chị Hòa không cầm được nước mắt. Những lần đi viện dài ngày, con trai lớn gọi điện, em nhỏ bập bẹ nói theo. Mẹ con nhìn nhau qua màn hình điện thoại, nước mắt lăn dài. Những câu nói ngây thơ của con khiến tim chị quặn đau.

Từ khi vợ ngã bệnh, anh Liễu bỏ hết công việc làm thuê để đi theo chăm vợ, nên cuộc sống gia đình cũng ngày càng bế tắc. Nhưng vợ chồng họ không có kế hoạch cho tương lai, bởi ngay cả ngày mai cũng là một thử thách với họ. Họ đang rất cần được giúp đỡ để có thuốc, để níu kéo sự sống và để sớm được trở về bên các con.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp chị Nguyễn Thị Hòa chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.


Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI