Bệnh hiểm nghèo, vẫn gồng gánh nuôi 4 cháu nhỏ

13/08/2025 - 07:00

PNO - Bà Trần Thị Thu (62 tuổi, tổ 6, khóm 1, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp) đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng đã di căn qua gan, trong khi vẫn phải gồng gánh cuộc sống của cả gia đình trong căn nhà dựng tạm trên đất của người quen.

Bi kịch bắt đầu khi con gái bà mất năm 2021 vì bệnh tật, sau đó con trai thứ ba gặp tai nạn giao thông năm 2023 cũng không qua khỏi, để lại cho bà 4 đứa cháu còn thơ. Chồng đã già yếu, lại bị bệnh xương khớp, chẳng thể phụ giúp, nên mọi gánh nặng trong gia đình dồn cả lên đôi vai bà - một người đã quá tuổi lao động. Bà phải làm mọi việc từ gói xoài, dặm lúa, rửa chén thuê… để kiếm tiền nuôi cháu, nuôi chồng. Thiếu trước hụt sau, bà phải vay mượn hàng xóm để bà cầm cự qua ngày.

Mang trong mình căn bệnh ung thư đã di căn, bà Trần Thị Thu vẫn phải gồng gánh nuôi đàn cháu nhỏ, chăm chồng bệnh tật
Mang trong mình căn bệnh ung thư đã di căn, bà Trần Thị Thu vẫn phải gồng gánh nuôi đàn cháu nhỏ, chăm chồng bệnh tật

Cơn đau bụng dai dẳng đã báo hiệu một điều chẳng lành. Bà không những bị ung thư đại tràng mà bệnh đã di căn qua gan. Hết 8 toa hóa trị, tưởng bệnh đã thuyên giảm nhưng nào ngờ lại tái phát dữ dội hơn. Chi phí điều trị cũng trở nên quá sức với một gia đình không còn khả năng xoay xở. Không tiền, không sức, mỗi chuyến đi viện là một lần bà kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Có lần đang truyền thuốc thì bà ngất xỉu. Bác sĩ báo đóng viện phí, bà chỉ biết ngồi thừ ra, nước mắt chảy dài. Vì hoàn cảnh của bà, bác sĩ đã chuyển sang phương án điều trị rẻ hơn để bà tiếp tục kéo dài sự sống.

Những lúc khỏe, bà lại đi bán vé số kiếm vài chục ngàn đồng mỗi ngày để có tiền đi lại. Có người thương tình mua vé số còn biếu thêm, bà trân quý từng đồng và để dành lo thuốc men. Nhưng bệnh ngày càng nặng, bà phải vay nóng với lãi suất cao. Nhà không ruộng vườn, bữa ăn chỉ có rau hái sau hè với chút cá kho, bà lại khóc thương cho mình và thương con cháu. Nỗi đau mất con, bệnh tật giày vò, cuộc sống cơ cực… khiến bà gần như cạn sức. Nhưng nhìn đàn cháu nhỏ, bà lại gắng gượng sống tiếp.

Giữa sự sống và cái chết, điều duy nhất níu giữ bà lại là những đứa cháu đang cần một vòng tay yêu thương. Trong hoàn cảnh ấy, sự sẻ chia từ cộng đồng có lẽ là ánh sáng duy nhất giúp bà vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Thanh Tâm

Mọi đóng góp hỗ trợ bà Trần Thị Thu, xin gửi tại Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI