Thảm cảnh COVID-19 khủng khiếp tại Ấn Độ

24/04/2021 - 13:11

PNO - Cách đây vài tuần, nhiều người Ấn Độ tin rằng đất nước đã đánh bại COVID-19. Hiện tại, các bệnh viện đang cạn kiệt oxy và các thi thể đang chất đống trong nhà xác.

Ấn Độ rơi vào thảm cảnh chưa từng có: gần 1,6 triệu trường hợp lây nhiễm mới ghi nhận trong một tuần, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên hơn 15 triệu. Chỉ trong vòng 12 ngày, tỷ lệ dương tính đã tăng gấp đôi, lên 17%; trong khi ở Delhi, tỷ lệ này tới 30%.

Các bệnh viện trong cả nước hoạt động hết công suất, lần này chủ yếu bệnh nhân là người trẻ; ở Delhi, 65% trường hợp nhập viện dưới 40 tuổi.

Một bệnh nhân COVID-19 đeo mặt nạ dưỡng khí được đưa vào bệnh viện để điều trị ở Ahmedabad
Một bệnh nhân COVID-19 đeo mặt nạ dưỡng khí được đưa vào bệnh viện để điều trị ở Ahmedabad
Công nhân sử dụng giường để vận chuyển các bình oxy rỗng đến trạm nạp tại bệnh viện COVID-19 ở Ahmedabad
Công nhân sử dụng giường để vận chuyển các bình oxy rỗng đến trạm nạp tại bệnh viện COVID-19 ở Ahmedabad
Một bệnh nhân COVID-19 đeo mặt nạ dưỡng khí chờ được nhập viện ở Ahmedabad
Một bệnh nhân COVID-19 đeo mặt nạ dưỡng khí chờ được nhập viện ở Ahmedabad

Trong khi sự lây lan chưa từng có của virus một phần được cho là do biến thể SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn xuất hiện ở Ấn Độ, chính phủ cũng bị cáo buộc về sự thất bại từ cấp cao nhất, với thái độ buông lỏng của các nhà lãnh đạo và thậm chí cả các quan chức y tế trên toàn quốc, khiến nhiều người tin tưởng một cách sai lệch rằng Ấn Độ đã đánh bại đại dịch.

Các bác sĩ ở tuyến đầu đang suy sụp trước một lượng lớn bệnh nhân sắp chết mà họ không thể điều trị do thiếu giường bệnh, và sự hỗ trợ từ chính quyền trung ương, địa phương không đầy đủ.

Những người cầm bình dưỡng khí, chờ đợi nạp đầy ở Kanpur, bang Uttar Pradesh.
Những người cầm bình dưỡng khí, chờ đợi nạp đầy ở Kanpur, bang Uttar Pradesh
Bệnh nhân COVID-19 được thở oxy tại chỗ ở thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh
Bệnh nhân COVID-19 được thở oxy tại chỗ ở thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh
Bệnh nhân COVID-19 ở Delhi chờ giường bên ngoài bệnh viện GTB
Bệnh nhân COVID-19 ở Delhi chờ giường bên ngoài Bệnh viện GTB

Tiến sĩ Amit Thadhani - Giám đốc Bệnh viện Niramaya ở Mumbai, nơi chỉ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 - cho biết, ông đã đưa ra cảnh báo về đợt lây nhiễm thứ 2 vào tháng 2/2021 nhưng bị phớt lờ. Hiện tại, bệnh viện đã "hoàn toàn kín chỗ và nếu một bệnh nhân được xuất viện, giường sẽ được lấp đầy trong vòng vài phút".

Mười ngày trước, bệnh viện hết oxy, nhưng các nguồn cung cấp thay thế đã được tìm thấy kịp thời.

Ông Thadhani chia sẻ: “Có những người xếp hàng bên ngoài bệnh viện, cố gắng chen vào và mỗi ngày chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một người nào đó đang cố gắng tìm giường. Hầu hết những cuộc gọi này là dành cho những bệnh nhân bị bệnh nặng và cần được chăm sóc tại bệnh viện, nhưng chúng tôi không có đủ khả năng và vì vậy có rất nhiều trường hợp tử vong xảy ra. Mọi người đều bị kéo căng đến giới hạn của mình”.

Thadhani cho biết lần này virus “hung hãn hơn và lây lan mạnh hơn nhiều”, chủ yếu ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi. “Những người ở độ tuổi 20 và 30 nhập viện với các triệu chứng rất nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong ở những người trẻ tuổi tăng mạnh”, ông nói.

Bảng thông báo về sự thiếu hụt nguồn cung vắc-xin COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Mumbai
Bảng thông báo về sự thiếu hụt nguồn cung vắc-xin COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Mumbai
Hình ảnh từ Ahmedabad cho thấy những người thân mang thi thể của một thành viên trong gia đình đã chết vì COVID-19 đến nơi hỏa táng
Hình ảnh từ Ahmedabad cho thấy những người mang thi thể của người thân trong gia đình đã chết vì COVID-19 đến nơi hỏa táng
Nhân viên nghĩa trang hạ xác một người đàn ông chết vì COVID-19 xuống mộ ở New Delhi
Nhân viên nghĩa trang hạ xác một người đàn ông chết vì COVID-19 xuống mộ ở New Delhi

Twitter và Facebook chứng kiến hàng trăm ngàn lời khẩn cầu khẩn cấp về việc tìm kiếm giường bệnh, oxy, huyết tương và remdesivir - loại thuốc giúp điều trị cho bệnh nhân COVID-19, hiện vẫn thiếu hụt ở các bệnh viện trên toàn quốc.

Trong khi đó, số người chết vẫn tiếp tục làm quá tải các lò hỏa táng và nghĩa địa ở các bang Uttar Pradesh, Gujarat và Delhi, các gia đình phải chờ nhiều ngày để hỏa táng người thân của họ. Cơ sở hỏa táng lớn nhất của Delhi - Nigambodh Ghat - hết chỗ, dù đã tăng gấp đôi số lượng lò hỏa táng lên hơn 60.

Công nhân châm lửa giàn hỏa táng một bệnh nhân mắc COVID-19, tử vong trong vụ cháy bệnh viện ở Virar
Công nhân châm lửa giàn hỏa táng một bệnh nhân mắc COVID-19, tử vong trong vụ cháy bệnh viện ở Virar
Hàng loạt các nạn nhân chết do COVID-19 được hỏa táng tại một khu đất trống ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 22/4
Hàng loạt nạn nhân chết do COVID-19 được hỏa táng tại một khu đất trống ở New Delhi, ngày 22/4

 

Nhiều giàn hỏa táng của những bệnh nhân COVID-19 đang cháy tại một khu đất đã được chuyển thành nơi hỏa táng tập trung
Nhiều giàn hỏa táng của những bệnh nhân COVID-19 đang cháy tại một khu đất đã được chuyển thành nơi hỏa táng tập trung ở New Delhi 

Linh La (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI