Tết này, tôi không đi họp lớp

29/01/2020 - 05:44

PNO - Sau vài lần tham gia họp lớp không mấy vui vẻ nên tết năm nay, tôi không đi họp lớp.

Từ trước tết, mấy đứa bạn cũ đã gọi điện nhắn tin thông báo lịch họp lớp cũ cấp ba vào ngày mùng Năm tết, tôi uể oải chẳng muốn trả lời. Sau vài lần tham gia liên tục, bỗng dưng tôi không thấy hứng thú với chuyện họp lớp nữa.

Đó cũng là một trong những lý do, tết năm nay, nhà tôi quyết định ăn tết ở thành phố chứ không về quê. Tôi mà về thì không thể nào từ chối được vì tụi bạn sẽ đến tận nhà để lôi đi cho bằng được.

Đến tết, nhiều cuộc họp lớp được tổ chức nhưng không phải ai cũng vui vẻ khi tham gia. Ảnh minh hoạ
Đến tết, nhiều cuộc họp lớp được tổ chức nhưng không phải ai cũng vui vẻ khi tham gia. Ảnh minh hoạ

Cách đây hai năm, trước tết, vợ đưa hai con sang Mỹ thăm ông bà ngoại, tôi do kẹt công chuyện không đi được đành ở nhà. Sáng mùng Một, đứa bạn rủ về quê họp lớp ngày tết. Vì đang rảnh rỗi, tôi cùng bạn đặt vé máy bay về tham gia cho vui.

Tôi cứ nghĩ bạn bè lâu ngày gặp nhau chắc vui lắm, nào ngờ, ai nấy đều mãi đọ chuyện giàu nghèo, sang hèn phát mệt. Mỗi đứa ôm một cái điện thoại, bận cắm mặt vào đó chứ chẳng chuyện trò gì. Lớp có 36 thành viên mà chỉ được 17 người tham dự nên khá lạc lõng.

Mở đầu là màn đóng góp các kiểu, rồi đi ăn nhậu, vui vẻ tăng hai, tăng ba. Khi có hơi men vào, mọi người đều sôi nổi hẳn, các cặp đôi tình cũ quàng vai bá cổ chụp ảnh tình tứ trong khi đều đã có gia đình.

Vì lâu ngày không về, các bạn hỏi tôi số điện thoại, Facebook để tiện liên lạc nhưng không ngờ sau buổi họp lớp năm đó, tôi gặp không ít rắc rối. Có đứa bạn cũ vào thành phố thiếu tiền, cứ bám dính lấy tôi để mượn.

Hết nhắn tin lại gọi điện, tôi ngại quá cho mượn chục triệu đồng rồi nó lặn mất tăm. Đến khi hỏi han bạn bè cũ mới biết ở quê anh bạn đó cờ bạc số đề nát cả gia sản mới chạy vào thành phố “làm ăn”. Vì chuyện này mà vợ càm ràm tôi mãi vì tội thương bạn hại thân.

Năm sau nữa, tôi tham gia họp lớp đại học vào dịp tết kỷ niệm 12 năm tốt nghiệp. Do vợ chồng cùng lớp nên vợ khá háo hức đi để gặp lại bạn cũ. Khi thông báo trên nhóm lớp trên Facebook thì mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình, lên kế hoạch hoành tráng, đóng góp trước để đặt tiệc mua đồng phục này nọ.

Không hứng thú với chuyện họp lớp, tôi chọn họp nhóm với những người bạn thân thiết của mình. Ảnh minh hoạ
Không hứng thú với chuyện họp lớp, tôi chọn họp nhóm với những người bạn thân thiết của mình. Ảnh minh hoạ

Nhưng đến ngày họp lớp, cô bạn làm thủ quỹ đứng ra nhận tiền không thấy mặt đồng nghĩa số tiền chuyển khoản trước của mọi người chẳng biết đã đi về đâu. Cả lớp gần 50 chục người mà chỉ 21 người đến dự, chủ yếu là những người đã đóng tiền.

Sau một hồi tích cực liên lạc mà bất thành, những người có mặt rủ nhau đi ăn uống rồi hát karaoke. Rượu vào lời ra, hai anh bạn cũ ngày xưa thường hay cà khịa nhau vẫn không quên chuyện cũ lại gây sự. Kết quả sau một hồi cãi cọ, lao vào đánh nhau mặc mọi người khuyên can, chẳng đâu vào đâu.

Chưa hết, cô bạn lớp trưởng mới mua được ô tô, hãnh diện tự lái xe đi họp lớp. Đến khi tan cuộc, bạn lái xe về khi đã ngà hơi men lại mang giày cao gót gây tai nạn cho một gia đình đi chúc tết về. Sau đó phải bán cả xe mới đủ tiền đền bù cho người bị nạn.

Tất nhiên không phải ai đi họp lớp cũng gặp phải những tình huống trớ trêu như tôi. Có những cuộc họp lớp rất vui vẻ, mọi người được ôn lại kỷ niệm xưa, góp tiền quỹ giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Còn tôi, sau vài lần họp lớp không thấy vui vẻ gì, tôi chọn cách họp nhóm. Những người bạn thân thiết gặp nhau để hàn huyên tâm sự thú vị hơn nhiều so với họp lớp hoành tráng về hình thức mà tình cảm trống rỗng. Bởi thế, tết này, tôi không đi họp lớp.

                                                                                                                Ngọc Quỳnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI