Tân Lãnh đạo tối cao Iran khẳng định quyết tâm trả thù

12/03/2026 - 21:45

PNO - Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vừa đưa ra những tuyên bố đanh thép đầu tiên, khẳng định sẽ trả thù cho các "tử sĩ" và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.

Ông Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ bị tấn công nếu chúng vẫn tiếp tục hoạt động - Ảnh: India Today
Ông Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ bị tấn công nếu chúng vẫn tiếp tục hoạt động - Ảnh: India Today

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi kế vị người cha quá cố Ali Khamenei, tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chọn một thái độ vô cùng cứng rắn đối với Mỹ và các đồng minh.

Bài phát biểu được đọc bởi một phát thanh viên trên truyền hình nhà nước, trong khi ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện trực tiếp trước công chúng kể từ sau vụ oanh kích của liên quân Mỹ - Israel vào cuối tháng Hai vừa qua.

Ông Mojtaba Khamenei nhấn mạnh rằng Iran sẽ không ngần ngại đáp trả nhân danh những thường dân đã ngã xuống. Đặc biệt, ông nhắc lại nỗi đau tại thành phố Minab, nơi một vụ tấn công tên lửa đã phá hủy hoàn toàn một trường nữ sinh ngay trong ngày đầu cuộc chiến.

Thảm kịch này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 168 người, trong đó có khoảng 110 trẻ em. Tân lãnh đạo Iran khẳng định việc trả thù không chỉ giới hạn ở cái chết của cha mình, mà mỗi người dân thiệt mạng dưới tay kẻ thù đều là một hồ sơ riêng biệt cần được đòi lại công bằng.

Về mặt chiến lược, nhà lãnh đạo mới yêu cầu Mỹ phải đóng cửa ngay lập tức tất cả các căn cứ quân sự trong khu vực, nếu không muốn đối mặt với các cuộc tấn công vũ trang.

Ông cũng khẳng định eo biển Hormuz - huyết mạch năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới - sẽ tiếp tục bị phong tỏa như một công cụ đòn bẩy chính trị và quân sự. Iran tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ tàu dầu nào đi qua cho đến khi các cuộc tấn công từ phía Mỹ và Israel chấm dứt.

Tình hình thực tế tại vùng Vịnh đang leo thang nghiêm trọng khi giá dầu thế giới một lần nữa vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Bất chấp những tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cuộc chiến đã kết thúc nhanh chóng, các vụ tấn công vẫn tiếp diễn.

Ngày 12/3, có 2 tàu chở dầu tại cảng Basra (Iraq) đã bốc cháy dữ dội sau các đợt tấn công bằng xuồng cao tốc cảm tử. Cùng lúc đó, lực lượng Hezbollah tại Lebanon cũng đã phóng loạt rocket lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến vào Israel, dẫn đến các đợt không kích trả đũa vào Beirut.

Trong bối cảnh hỗn loạn, ông Mojtaba Khamenei vẫn gửi lời cảm ơn đến mạng lưới các nhóm vũ trang đồng minh tại Yemen và Iraq, đồng thời khẳng định phong trào "kháng chiến" sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt.

Mặc dù bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị với các quốc gia láng giềng, nhưng ông cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với bất kỳ nước nào cho phép quân đội Mỹ đồn trú để chống lại Iran. Cuộc chiến kéo dài 2 tuần qua đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung năng lượng lớn nhất trong lịch sử, đặt thế giới vào một giai đoạn bất ổn mới đầy rủi ro.

Linh La (theo India Today, CBS News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI