Sống vì nhau, nhé con

24/07/2015 - 06:50

PNO - PN - Con bảo sắp đưa người yêu về ra mắt ba mẹ. Mẹ rất vui và sẵn lòng chào đón. Vì con là con trai duy nhất, mẹ không thể không biết con dâu tương lai của mẹ thế nào trước khi cô ấy gia nhập vào đại gia đình chúng ta!

Con đừng cho mẹ là người ích kỷ khi mẹ muốn có một cô con dâu có đạo đức, văn hóa, có việc làm ổn định, biết sống vì mọi người, biết hòa nhập với gia đình mình. Những chuyện khác như sắc đẹp, sự giàu sang, trình độ, chuyện môn đăng hộ đối, mẹ không quan tâm vì với mẹ, đó là những thứ không quyết định sự bền vững của đời sống hôn nhân. Con bảo mẹ đòi hỏi hơi quá, rằng vợ của con là phải sống vì con, chứ sao lại phải biết sống vì đại gia đình, với hàng xóm láng giềng, với họ hàng, thật rắc rối và khó khăn cho cô ấy quá vậy!

Con trai của mẹ! Vì mình đang sống ở thời đại mới (như cách con thường nói) nên mẹ có đòi hỏi gì nhiều đâu. Dù biết rằng vợ con sẽ là người đồng hành với con suốt đời, dù vai trò của bố mẹ sẽ mờ nhạt đi khi con lập gia đình, và khi chính con chọn lựa bạn đời, thì người ấy sẽ mang lại cho con niềm hạnh phúc. Mẹ công nhận không ít cuộc hôn nhân tan vỡ vì không phải người trong cuộc gây ra, mà chính là vì những thành viên bên gia đình chồng, vợ.

Tuy nhiên không thể phủ nhận sự tác hợp, hàn gắn hạnh phúc của những người thân trong gia đình, con ạ. Có khi đó là nguồn hỗ trợ hạnh phúc tuyệt vời, nếu vợ con là người “biết sống”. Huống gì, gia đình tam đại đồng đường của chúng ta đã và đang sống cuộc sống chuẩn mực, nền nếp. Nếu các con chỉ biết sống vì nhau, cho nhau, mà quên các mối quan hệ quanh mình, thì hạnh phúc của các con liệu có thật sự toàn vẹn? Những mối quan hệ ấy là mối tương quan rộng, có lợi, để con dâu của mẹ giao lưu, học hỏi, chia sẻ, để không bị mang tiếng phá vỡ chuẩn mực, truyền thống gia đình. Những gì mẹ nói đều từ kinh nghiệm của một người phụ nữ từng làm dâu, làm vợ, làm mẹ đấy con trai!

Song vi nhau, nhe con

Ngày gặp con dâu tương lai, mẹ thật sự bất ngờ vì cô ấy không biết chia sẻ chuyện bếp núc với mẹ. Mẹ chào đón các con bằng con gà bóp gỏi, cái lẩu lươn và mấy chén chè bắp. Cô dâu tương lai đến giữa lúc mẹ và em con lụi cụi dưới bếp, nhưng các con lại dắt nhau lên phòng xem ti vi. Mẹ có ý chờ bạn gái con lăng xăng phụ mẹ thế nào, mà mãi chẳng thấy. Đến khi kết thúc bữa ăn, cô ấy cũng bê vài cái chén tới bồn rửa một cách chiếu lệ. Dù vậy, trước mặt các con, mẹ vẫn tỏ ra vui vẻ, vì mẹ không muốn gây ấn tượng không tốt với bạn gái con khi lần đầu gặp mặt.

Khi mẹ mang chuyện này nói riêng với con, như một lời cảnh báo: phụ nữ siêng năng (dù có chút vụng về) thì chồng được nhờ. Phụ nữ vô tâm, lười nhác, chồng... lãnh đủ. Lời nhắc nhở của mẹ, lẽ ra con phải lưu tâm, hoặc cùng lắm con “vớt vát” giúp bạn gái: tại cô ấy còn ngại ngần, cô ấy chưa thật sự khéo léo vì tính tình quá nhút nhát... để mẹ có thể thông cảm. Đằng này, con có những biểu hiện giận dỗi, dọa với mẹ là muốn chia tay bạn gái, vì mẹ quá khó khăn.

Trong chuyện này, lỗi một phần từ con. Lẽ ra con phải tạo điều kiện để cô ấy giao lưu với mẹ trong gian bếp, để hai người phụ nữ sau này có thể sống chung một nhà có điều kiện hiểu nhau hơn. Mẹ không muốn con chia tay bạn gái vì chuyện nhỏ (mà không nhỏ) ấy. Lời khuyên của mẹ giống như bảng cảnh báo trên đường vậy.

Khi thấy cảnh báo nguy hiểm, không có nghĩa là con từ bỏ con đường đó, mà cách tốt nhất là sẽ đi nhưng thận trọng, có thể dừng lại để gỡ bỏ chướng ngại vật, và tìm cách xử lý sao cho mọi điều đều tốt đẹp, để vượt qua khó khăn một cách an toàn. Thật sự mẹ chưa hiểu bạn gái của con được bao nhiêu phần trăm cả. Mẹ cần có thời gian và không gian để hiểu, để góp ý, cũng như các con cần phải có thời gian để điều chỉnh lẫn nhau. Mẹ luôn mong muốn trong mắt con, mẹ và vợ sẽ là hai người phụ nữ con luôn thương yêu và tôn trọng.

Mẹ tin mai này được làm cha làm mẹ, con sẽ hiểu nhiều hơn nỗi lo tuy có phần thái quá mà cũng hết sức chính đáng, nhất là luôn đong đầy tình yêu thương của mẹ dành cho các con. Điều mẹ muốn nhất là các con hãy biết sống vì nhau, vì mọi người chung quanh, biết vượt qua thử thách hôn nhân, biết sống cho hiện tại và tương lai tươi đẹp, biết lưu giữ hình ảnh quá khứ đẹp và bỏ qua quá khứ chưa tốt của nhau nếu có. Mẹ không can thiệp sâu vào chuyện lựa chọn bạn đời của con, nhưng hy vọng vào tình yêu hai con dành cho nhau. Có người mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc, hả con?

 NGUYÊN SA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI