Phụ nữ ơi, muốn gì cứ nói

24/10/2025 - 13:28

PNO - Có một nghịch lý: phụ nữ luôn mong bạn đời thấu hiểu mình mà không cần cất lời nhưng rồi lại chìm trong thất vọng khi bạn đời không phải nhà tiên tri.

Chị Võ Ngọc Ánh (35 tuổi, giáo viên tại TPHCM) từng tin rằng tình yêu đích thực là phải tự cảm nhận. Những năm đầu hôn nhân, mỗi dịp đặc biệt đều là cuộc thử thách sự tinh tế của chồng chị. “Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, cả ngày, tôi cứ thấp thỏm, dán mắt vào điện thoại chờ cuộc gọi hay tin nhắn bất ngờ của chồng, chờ mãi chỉ thấy anh nhắn tin báo “đi nhậu với bạn” - chị Ánh kể.

Tối, chị kiên nhẫn chờ đợi, nuôi hy vọng về phép màu ở phút 89 để rồi khi chồng khệnh khạng về nhà tay không thì chị ấm ức nói: “Hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày cưới đó”. Chồng chị rướn mắt nhìn vợ buông câu “Sao không nói?”, vợ chưa kịp trả lời thì anh đã lăn ra ngủ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chị Huyền Trang viết trên diễn đàn tố chồng vô tâm: “Tôi công việc nhiều, sau sáp nhập phải đi làm xa vất vả. Vừa ăn cơm xong tôi mệt nên đi nằm, vậy mà chồng không hỏi thăm, tỉnh bơ ra phòng khách xem ti vi rồi còn cười hô hố”. Nhiều người vào bình luận: “Chị mệt thì nói, không nói ai biết ngứa ở đâu mà gãi?”. Một người đàn ông ý kiến: “Phụ nữ sao phức tạp quá, muốn gì cứ nói, chẳng hạn “Anh bóp lưng, xoa đầu giúp em” có phải nhẹ cho đôi bên không?”.

Còn anh Quang - nhân viên một ngân hàng - từng bị vợ gắn mác vô tâm, vô tư, ích kỷ. Chị Phương - vợ anh - tố chồng: “Vợ bệnh mà ổng không mua cho được tô cháo, viên thuốc”. Anh Quang kêu oan bởi “Thấy vợ vẫn nằm lướt điện thoại, tôi có biết cổ bệnh đâu!”.

Ban đầu, chị Phương tự ái, hờn dỗi: “Nói ra thì còn gì ý nghĩa”. Nhưng rồi những cuộc chiến tranh lạnh triền miên khiến chị nhận ra sự im lặng chỉ đẩy 2 người xa nhau. Chị quyết định thay đổi. Chị kể: “Sinh nhật mới đây, tôi nói với chồng: “Tuần sau sinh nhật em, em thích chiếc túi xách này, cuối tuần anh chở em đi mua nha”. Không ngờ chồng gật đầu ngay. Tự nhiên tôi thấy vui, mà có lẽ chồng tôi cũng nhẹ nhõm vì không bị vợ giận”.

Chị Liên (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) hài hước nói: “Tôi phát hiện chồng mình thuộc hệ “não cá vàng” nên muốn gì phải nói thẳng. Não đàn ông vốn đơn giản, đừng bắt họ giải những bài toán phức tạp. Giờ đây, trước mỗi dịp đặc biệt hay khi cần nhờ chồng làm gì, tôi “đặt hàng” cụ thể: “Em thích hoa hồng vàng”, “Em muốn ăn bún bò”, “Em thích đôi giày này”… Kèm theo đó, tôi gửi luôn địa chỉ, thậm chí có hẳn định vị chỗ mua. Sau vài lần, chồng tôi đã hình thành được thói quen. Đôi lúc anh vẫn mua không đúng ý hoặc mua với giá cao nhưng tôi cho qua vì so với trước kia đã là sự tiến bộ vượt bậc”.

Mong muốn được bạn đời thấu hiểu mà không cần cất lời là một ước mơ chính đáng, rất đẹp và rất… xa vời của chị em. Phụ nữ cần chấp nhận 2 giới như 2 cuốn sách được viết bằng 2 ngôn ngữ. Để hiểu được nhau, cách tốt nhất không phải là đoán mò, bắt chồng trở thành nhà tiên tri mà là cùng nhau “phiên dịch”. Việc nói ra mong muốn của mình không làm mất đi ý nghĩa của món quà hay hành động.

Sự tinh tế của đàn ông không nằm ở khả năng đoán trúng mà ở sự sẵn lòng lắng nghe và hành động khi người phụ nữ của mình cất lời. Hạnh phúc không phải bài kiểm tra tâm lý mà ta chờ đợi người kia cho đáp án đúng. Hạnh phúc là cùng nhau vun đắp, bày tỏ và xây dựng với sự sẻ chia, thấu hiểu. Và phụ nữ ơi, muốn gì cứ nói, thích gì cứ vui. Hãy trao cho người đàn ông của mình cơ hội được làm vợ vui bằng cách đơn giản nhất: nói cho anh ấy biết điều bạn thực sự mong muốn.

Gia Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI