Niềm vui xế chiều...

31/05/2015 - 12:08

PNO - PN - Có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời khiến người ta nhớ mãi, trở thành kỷ niệm khó quên. Với tôi, một phụ nữ xấp xỉ 60, một trong những niềm vui sống là mở rộng các mối quan hệ trong xã hội, sinh hoạt tập thể, giao lưu để có nhiều bạn bè.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi là giáo viên bộ môn thể dục nhịp điệu ngoài trời nên có điều kiện quen biết và kết thân với chị em cùng sở thích, yêu mến thể thao và trân trọng sức khỏe bản thân. Lên sân tập, gặp rồi quen nhau, vừa là cô trò, vừa là chị em, bè bạn... Đã nhiều năm, chúng tôi dành cho nhau chút thời gian nhàn rỗi, gác lại những nỗi lo cơm áo gạo tiền để cùng họp mặt, chia sẻ kinh nghiệm sống, thư giãn bên nhau.

Những khoảnh khắc như thế là hành trang đáng quý trong tuổi xế chiều của tôi!

Niem vui xe chieu...

Luôn có nhau, sẻ chia vui buồn

Niem vui xe chieu...

Noel cùng quây quần bên nhau

Niem vui xe chieu...

Cô trò trên sân tập

Niem vui xe chieu...

Cùng nhóm bạn du lịch biển Ninh Chữ

Niem vui xe chieu...

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 
(178/2 đường Cô Bắc, Q. Phú Nhuận, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI