Niềm vui mua sắm của vợ là nỗi lo của chồng

27/04/2026 - 06:00

PNO - Trong phòng ngủ của vợ chồng tôi đang chồng chất mấy hộp hàng 'sale' chưa kịp mở ra. Tôi góp ý thì vợ nổi cáu, nói tôi keo kiệt với vợ con trong khi phóng khoáng với người ngoài.

Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, đều làm công ăn lương cho các công ty. Tôi làm kĩ thuật sản xuất trong một nhà xưởng, còn vợ tôi làm văn phòng ở một công ty khác. Hàng tháng, chi tiêu cho vợ chồng cùng 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn chiếm gần hết tiền lương. Chúng tôi chỉ còn tiền tiết kiệm vào những dịp có thưởng lễ tết của công ty.

Công việc của vợ tôi không quá vất vả. Cô ấy có nhiều thời gian cho con cái và chăm sóc bản thân. Tôi thì bận bịu hơn với việc tăng ca, hay đi làm đêm theo dây chuyền sản xuất.

Vợ tôi thường xuyên lướt mạng mua sắm đồ. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong thời đại này. Thi thoảng vợ lại nhắn tôi xuống sảnh chung cư lấy đồ shiper gửi.

Vừa tháng trước, tôi nhớ đã xuống lấy một bộ máy ép trái cây cho vợ. Đây là chiếc máy thứ 3 trong nhà tôi. Khi tôi hỏi lý do mua, vợ bảo “nhiều loại máy chức năng khác nhau anh ạ, máy này là máy ép chậm, sẽ ép được nhiều nước hơn máy kia, tiết kiệm hơn”.

Trong nhà tôi cũng có đến 2 cái nồi chiên, một chiếc là nồi chiên không dầu thông thường, một chiếc thì là loại dùng hơi nước gì đó. Nồi cơm điện, máy xay sinh tố cho đến bếp nấu lẩu cũng vậy, đều có đến 2 hoặc 3 cái mỗi loại. Nhiều thứ vẫn còn mới nguyên chưa động đến. Lý lẽ của vợ tôi là “rẻ thì em mua để đấy, sau này cần dùng đến thì có luôn”. Nếu tôi có nhắc việc này thì vợ thường bực bội rồi giận dỗi tôi mấy hôm. Cứ thế, căn chung cư nhỏ ngày một chật chội khiến việc sinh hoạt đôi khi cũng bất tiện. Trong phòng ngủ của vợ chồng tôi đang chồng chất mấy hộp hàng 'sale' mà vợ mua được nhưng chưa kịp mở ra.

Hôm rồi, vợ tôi mời hơn chục đồng nghiệp về nhà chơi. Muốn tiếp đãi cho thật chu đáo, cô ấy mua thêm nhiều ấm chén, bát đĩa mới tinh, dù biết rằng chỉ dùng một lần. Tôi nhắc vợ: “Nhà mình đã có sẵn, sao phải mua thêm? Rồi sau em tính để đâu?”. Vợ gắt: “Anh không muốn em nở mày nở mặt với đồng nghiệp à. Anh thì lúc nào cũng keo kiệt với vợ con, nhưng có khi lại phóng khoáng với người ngoài. Chi tiêu một chút cũng không được”.

Lúc đó, tôi vừa buồn vừa bất lực. Tôi hiểu mong muốn của vợ là được bạn bè khen ngợi, nhưng tôi cũng thấy rõ số tiền bỏ ra chẳng bao giờ quay lại, trong khi gánh nặng chi phí vẫn còn đó.

Vợ chồng tôi thường mâu thuẫn về việc chi tiêu của vợ, nhưng chưa tìm được giải pháp
Vợ chồng tôi thường mâu thuẫn về việc chi tiêu của vợ, nhưng chưa tìm được giải pháp

Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là việc vợ đem câu chuyện này kể với người thân lẫn bạn bè. Tôi bị gắn cho cái nhãn keo kiệt, trong khi tôi chỉ muốn giữ cho gia đình một nền tảng tài chính vững chắc. Tôi không tiếc tiền cho vợ con, nhưng tôi tiếc những khoản chi tiêu vô nghĩa, tiếc những đồng tiền lẽ ra có thể dành cho tương lai của 2 đứa nhỏ.

Có thể nhiều người đàn ông cũng rơi vào tình cảnh giống tôi. Chúng tôi không phải lúc nào cũng giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng sự lo lắng, tính toán đều xuất phát từ tình thương. Chúng tôi cũng vất vả nhiều ngày, nhiều tháng mới kiếm được những đồng tiền ấy. Hơn nữa, đó là cách chúng tôi bảo vệ gia đình khỏi những rủi ro bất ngờ.

Tôi mong những ai đọc câu chuyện của tôi cũng hiểu rằng, khi chồng góp ý chuyện chi tiêu, đó không phải là sự keo kiệt, mà là sự quan tâm. Tôi cũng mong các chị em phụ nữ có thể đặt mình vào vị trí của chồng - để thấy rằng phía sau những lời nhắc nhở là cả một nỗi lo cho tương lai.

Anh Tuấn (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI