Những vòng tay ôm…

20/05/2015 - 20:39

PNO - PN - Mẹ ơi, mẹ đang tắm hả? Con qua ôm mẹ nè...

edf40wrjww2tblPage:Content

- Ừ, mẹ xong rồi, ra liền đây!

Vừa quơ vội chiếc khăn tắm quấn ngang người, lẩm nhẩm những câu không đầu không đuôi của một bài hát quen thuộc, chị vừa mỉm cười hạnh phúc.

Con gái cưng đầu lòng của chị đó, đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn như con nít... Tối nào con cũng không quên chạy sang phòng, ôm hôn mẹ trước khi đi ngủ. Điều đó làm chị thấy ấm áp vô cùng. Và có lẽ một phần nhờ điều đó mà giấc ngủ đến với chị dễ dàng và sâu hơn.

Thỉnh thoảng có những ngày con gái đi công tác hoặc du lịch xa, phải vắng nhà vài đêm, chị thấy khó ngủ, cứ trằn trọc hoài mới ngủ được và giấc ngủ cũng chẳng được ngon như thường ngày. Thế là anh xã tha hồ ghẹo: "Rồi mai mốt con gái đi lấy chồng thì làm sao?". Ừ, thì lúc ấy hẵng hay...

Lúc ấy... Chắc con gái cũng sẽ như chị bây giờ, cứ có dịp là chạy về nhà, ôm chầm lấy má, để nũng nịu, nhõng nhẽo... Má vui lắm, tuy đôi lúc cũng giả bộ càm ràm: "Bộ tưởng còn nhỏ nhít nữa hả, đầu đã hai thứ tóc rồi đó...". Chị lại có dịp được cười khúc khích.

Nhung vong tay om…

Tác giả (bìa phải) và con trai, con gái
 

Con gái thì gần gũi, thích ôm mẹ, chẳng bù với thằng con trai, không giống chị nó chút nào. Từ hồi còn nhỏ xíu, mới khoảng ba, bốn tuổi, nó đã không thích được vuốt ve, ôm ấp (có vẻ như mắc cỡ hay sao ấy!). Chỉ có điều… mỗi khi thấy mẹ có chuyện bực mình, la rầy chị Hai, nó vội vàng xán lại, ôm mẹ thật chặt, như vỗ về, xoa dịu, năn nỉ mẹ bỏ qua đi, đừng giận, đừng buồn nữa, thấy thương chi đâu…

Giờ đây con đã là chàng trai 22 tuổi, cao gần mét tám, khi nói chuyện với nó, chị thích ngồi hơn là đứng, để khỏi phải... mỏi cổ nhìn lên. Thằng con trai chẳng biết thủ thỉ, ôm mẹ mỗi tối trước khi đi ngủ, nhưng cũng biết ôm vai mẹ, hỏi han, và trấn an mỗi khi mẹ bệnh, hoặc có điều âu lo. Tựa vào đôi vai vững chãi của nó, chị cảm thấy dường như trên đời này chẳng có điều gì phải lo lắng nữa.

Ôi, cái thằng con trai mới ngày nào bé như cục kẹo, mắt trong veo tròn to như mắt nai, cứ quấn chặt lấy mẹ chẳng chịu rời mỗi sáng khi đến trường mẫu giáo, vậy mà giờ đây có thể đem lại cho mẹ cảm giác tin cậy và bình yên quá đỗi. Chị cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều trở thành "chuyện nhỏ" vì trái tim chị luôn được sưởi ấm bởi những vòng tay ôm.

 YẾN LY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI