Giáng sinh tuyết trắng dần lùi vào dĩ vãng

24/12/2025 - 08:35

PNO - Những ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng, ánh đèn lung linh phản chiếu trên băng đá, hay ông già Noel cưỡi xe trượt tuyết… từ lâu đã trở thành biểu tượng kinh điển của mùa Giáng sinh.

Thế nhưng, tại nhiều nơi trên thế giới, viễn cảnh lãng mạn ấy đang dần nhường chỗ cho những cơn mưa phùn, bùn lầy và nhiệt độ ấm lên bất thường do biến đổi khí hậu.

Giáng sinh tuyết trắng đang dần nhường chỗ cho những cơn mưa phùn, bùn lầy, nhiệt độ ấm lên bất thường do biến đổi khí hậu scientificamerican
Giáng sinh tuyết trắng đang dần nhường chỗ cho những cơn mưa phùn, bùn lầy, nhiệt độ ấm lên do biến đổi khí hậu - Ảnh: scientificamerican

Nỗi nhớ tuyết

Tại châu Âu, lục địa có mức nóng lên nhanh nhất thế giới, những mùa đông tuyết phủ đang trở nên hiếm hoi.

Người dân bắt đầu quen với việc trang trí nhà cửa bằng bông tuyết giả, đèn hình băng đá, bởi thực tế ngoài trời ngày càng ít tuyết.

Erika Lundell - giảng viên, nhà dân tộc học tại Đại học Malmo, Thụy Điển

Đối với người Bắc Âu, mùa đông đúng nghĩa phải đi kèm với lớp tuyết dày. Thế nhưng thế hệ trẻ lại quen hơn với những con đường lầy lội, băng tan chảy. Nỗi nhớ tuyết bao trùm lên cảm xúc của nhiều người.

Canada, đất nước vốn được mệnh danh là xứ sở mùa đông cũng đang chứng kiến những thay đổi rõ rệt. David Phillips - nhà khí hậu học của Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada - nhận định, thời tiết dường như không còn ưu ái cho một Giáng sinh trắng. Tại Toronto, 8/11 mùa Giáng sinh gần đây không có tuyết. Người dân phải chờ đợi hoặc di chuyển đến những vùng cực Bắc xa xôi mới có thể tìm thấy không khí lễ hội đúng nghĩa.

Tại Ireland, cơ quan khí tượng Met Éireann cũng đưa ra dự báo về một ngày Giáng sinh nhiều mây, có mưa phùn và nhiệt độ dao động từ 4 - 8oC, hoàn toàn vắng bóng những bông tuyết trắng.

Du lịch cũng phải thích nghi

Sự biến mất của tuyết đang buộc ngành du lịch phải thay đổi. Ở Rovaniemi (Phần Lan), nơi được xem là quê hương của ông già Noel, từng thu hút du khách nhờ các trải nghiệm mùa đông đặc trưng. Nhưng giờ đây, khi tuyết đến muộn hoặc không đủ dày, các công ty du lịch buộc phải lắp bánh xe cho những chiếc xe trượt chó kéo. Du khách đến đây dần chấp nhận việc chụp ảnh cùng tuần lộc giữa nền đất bùn lầy thay vì tuyết trắng.

Các đơn vị lữ hành cũng chuyển hướng tập trung vào những trải nghiệm không phụ thuộc thời tiết như ngắm cực quang (một hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo) hay các hoạt động văn hóa địa phương.

Bà Lundell cho rằng trong tương lai, có thể mùa đông sẽ được định nghĩa là mùa của bóng tối thay vì mùa lạnh giá. Khi ấy, khái niệm về tuyết và mùa đông trắng sẽ phai nhạt dần và chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện cổ tích hay ký ức văn hóa của nhân loại.

Ngọc Hạ (theo DW, CTV News, The Irish Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI