Tình người sưởi ấm Giáng sinh

24/12/2025 - 11:29

PNO - Những ngày cuối cùng của năm 2025 đang dần khép lại. Không khí Giáng sinh đã len lỏi khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Nổi bật trong đó là những câu chuyện ấm áp về sự sẻ chia.

Nhóm lên bếp lửa của lòng nhân ái

Tại London (Anh), hình ảnh “Hoàng tử bé” George, 12 tuổi, xắn tay vào bếp chuẩn bị bữa trưa Giáng sinh cho người vô gia cư gây xúc động mạnh cho công chúng xứ sở sương mù. George theo chân cha là Hoàng tử William đến thăm tổ chức từ thiện The Passage, nơi 32 năm trước, cố Công nương Diana từng dẫn William đến. Đây là một sự tiếp nối đầy ý nghĩa.

“Hoàng tử bé” nước Anh George (thứ hai từ phải sang) tham gia chuẩn bị bữa trưa Giáng sinh tại tổ chức từ thiện The Passage - ẢNH: ANDREW PARSONS (Kensington Palace)
“Hoàng tử bé” nước Anh George (thứ hai từ phải sang) tham gia chuẩn bị bữa trưa Giáng sinh tại tổ chức từ thiện The Passage - Ảnh: ANDREW PARSONS (Kensington Palace)

Tại hạt Essex (Anh), các nhân viên cứu hỏa đã gây quỹ được hơn 4.000 bảng Anh chỉ trong 2 tháng để hỗ trợ một số gia đình, đảm bảo trẻ em có quà và các hộ nghèo được sưởi ấm.

Ở bên kia đại dương, tại thị trấn Excelsior Springs (Mỹ), từ một gara ô tô cũ, Skyla Sullivan cùng mẹ là bà Shelley McKown đã tự tay chuẩn bị hơn 38 phần ăn cho các gia đình khó khăn. Thay vì phát đồ ăn rập khuôn, họ để người nhận tự chọn món qua mạng, từ mì Ý đến bánh pizza. Khi biết một gia đình có con nhỏ, bà Shelley lặng lẽ đặt thêm tã và khăn ướt vào phần quà. Hành động này mang lại nhiều hơn cả vật chất, đó là niềm hy vọng.

Văn hóa lễ hội và những chuyến trở về

Dù còn nhiều nỗi lo, niềm vui lễ hội vẫn bùng nổ theo những cách riêng. Tại Philippines, không khí lễ hội đã bắt đầu từ tháng Chín. Via Arboleda - một chuyên viên quảng cáo 27 tuổi tại Manila - chia sẻ, dù không có tuyết rơi, người dân vẫn trang hoàng Giáng sinh lộng lẫy. Đối với hàng triệu lao động Philippines ở nước ngoài, khoản kiều hối gửi về dịp này chính là nguồn lực để các gia đình tổ chức những bữa tiệc đoàn viên thịnh soạn. Cô Michelle Neri - 26 tuổi, hiện là chuyên viên phân tích công nghệ tại California (Mỹ) - đã bay về quê hương chỉ để đắm mình trong khung cảnh rực rỡ không kém gì Disneyland tại các trung tâm thương mại.

Mỗi chuyến đi đều mang một ý nghĩa riêng. Sophia Newcomb cùng gia đình quyết định bay từ Chicago đến châu Âu để tưởng nhớ người ông mới qua đời. Cô chia sẻ: “Những dịp Giáng sinh gần đây chúng tôi chỉ ở nhà và không làm gì nhiều. Ông tôi mới qua đời nên chúng tôi làm điều này để tưởng nhớ ông”. Trong khi đó, cha con anh Michael Ghilardi chọn bay từ Los Angeles đến Chicago để xem một trận bóng bầu dục kịch tính nhân dịp nghỉ lễ.

Giáng sinh 2025 có thể là một mùa lễ hội đắt đỏ và nhiều biến động, nhưng từ những bữa ăn từ thiện đến những chuyến bay trở về bên người thân đều cho thấy, đây là thời điểm để mọi người kết nối, yêu thương và sẻ chia.

Trên các nẻo đường nước Mỹ, làn sóng di chuyển dịp lễ dự kiến phá vỡ mọi kỷ lục với hơn 122 triệu người tham gia giao thông. Dù giá vé máy bay nội địa tăng 7%, trung bình gần 900 USD/vé khứ hồi, dòng người đổ về các sân bay vẫn không ngớt.

Nhờ AI tư vấn quà tặng để tiết kiệm chi phí

Thực trạng kinh tế năm 2025 đang là một thách thức lớn cho các gia đình. Tại Anh, thuật ngữ “khủng hoảng chi phí quà tặng” đang được nhắc đến nhiều khi 51% người dân dự định mua ít quà hơn do giá cả leo thang. Thậm chí, 45% người được hỏi chọn cách ở nhà thay vì đi thăm người thân để tiết kiệm chi phí.

Theo số liệu từ công ty kiểm toán KPMG, khoảng 30% người mua sắm trong độ tuổi 25-34 tại Anh đang sử dụng các công cụ AI như ChatGPT hay Gemini để tìm kiếm quà tặng. Thay vì gõ từ khóa đơn giản, họ trò chuyện với AI để tìm ra những món quà ý nghĩa nhất với mức giá hợp lý nhất. Các nhà bán lẻ cũng phải chạy đua để thích nghi, khi mà quyết định mua hàng giờ đây còn phụ thuộc vào việc sản phẩm của họ được AI đánh giá và đề xuất như thế nào.

Linh La (theo CNN, WFSB, WGNTV, Independent, Daily Mail, The Guardian, Excelsior Citizen)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI